M.U thảm bại 0-4 trước Everton

08:04, 22/04/2019
.

Tối 21-4, Manchester United (M.U) đã gây thất vọng lớn khi để thua đậm 0-4 trên sân Everton ở vòng 35 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

Với lợi thế sân nhà, Everton chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và lối chơi tấn công phủ đầu HLV Marco Silva áp dụng đã nhanh chóng phát huy hiệu quả.

Phút 13, từ quả ném biên mạnh bên cánh trái của Lucas Digne, Calvert-Lewin bật cao thực hiện pha đánh đầu ngược. Richarlison trong tư thế không người kèm đã tung người thực hiện pha móc bóng hạ gục thủ môn De Gea, ghi một bàn thắng tuyệt đẹp, mở tỉ số cho Everton.

Lucas Digne ăn mừng bàn nâng tỉ số lên 3-0 cho Everton - Ảnh: REUTERS
Lucas Digne ăn mừng bàn nâng tỉ số lên 3-0 cho Everton - Ảnh: REUTERS


Bị thủng lưới, M.U dồn đội hình lên tấn công tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, khi hàng tấn công vẫn đang bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành thủ môn Jordan Pickford thì ở phần sân nhà, lưới của thủ môn De Gea đã rung lên lần nữa vì sự yếu kém của hàng phòng ngự.

Phút 28, từ pha phản công nhanh nơi trung lộ, Gylfi Sigurdsson thoát xuống tung cú dứt điểm trái phá từ cự li khoảng 30m đưa bóng vào góc xa hạ gục thủ môn De Gea, nâng tỉ số lên 2-0 cho Everton.

Đầu hiệp 2, khó khăn tiếp tục đến với thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer khi hàng phòng ngự M.U mắc sai lầm trong phá bóng và kém người, tạo điều kiện cho các chân sút chủ nhà ghi bàn thắng thứ ba.

 Nỗi thất vọng của các cầu thủ M.U sau trận thua Everton - Ảnh: REUTERS
Nỗi thất vọng của các cầu thủ M.U sau trận thua Everton - Ảnh: REUTERS


Phút 56, từ quả phạt góc bên cánh trái, thủ môn De Gea nhảy lên đấm bóng ra nhưng lại đưa bóng đến ngay vị trí Lucas Digne đang đứng trống trải trước vòng cấm. Không bỏ lỡ cơ hội, Lucas Digne ập vào thực hiện pha bắt vô-lê bằng chân trái đưa bóng vào góc gần hạ gục thủ môn De Gea, nâng tỉ số lên 3-0 cho Everton.

Tám phút sau, chiến thắng được hoàn tất cho đội chủ nhà sau pha phản công chớp nhoáng bên cánh trái. Cầu thủ ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho Everton là tiền đạo Theo Walcott với pha sửa bóng nhẹ nhàng từ góc hẹp trong tình huống đối mặt với thủ thành De Gea.

Thua trận này, M.U giậm chân ở vị trí thứ sáu với 64 điểm, kém tốp 4 hai điểm và gặp khó trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa giải tới.
 

Theo T.VĨ/Tuổi Trẻ Online

 


.