Cảnh giác với các thủ đoạn trộm trong nhà nghỉ

05:03, 21/03/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, tại nhiều nhà nghỉ, dù đã bố trí lực lượng bảo vệ và camera an ninh, song các đối tượng tội phạm vẫn sử dụng nhiều thủ đoạn để trộm cắp tài sản của khách du lịch.

TIN LIÊN QUAN

Mới đây, Công an TP.Quảng Ngãi đã bắt đối tượng Trần Trung Thành (32 tuổi) ở thôn 6, xã Đức Lân (Mộ Đức) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ, Thành cùng vợ đến thuê ở tại nhà nghỉ 36, đường Hà Huy Tập, phường Nghĩa Chánh (TP.Quảng Ngãi). Quá trình nghỉ tại đây, lợi dụng sơ hở của khách, Thành đột nhập lấy trộm chiếc điện thoại Iphone 7 plus của anh Lương Tấn Hùng, ở thị trấn Trà Xuân (Trà Bồng).

Qua các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Quảng Ngãi đã điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Thành. Thành khai, sau khi thuê phòng nghỉ, y lân la, theo dõi, rồi chờ sơ hở của khách, để đột nhập vào lấy điện thoại.

Đối tượng Trần Trung Thành cùng tang vật tại Công an TP.Quảng Ngãi.
Đối tượng Trần Trung Thành cùng tang vật tại Công an TP.Quảng Ngãi.


Trước đó, vào cuối tháng 2 vừa qua, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Đức Phổ đã khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản của khách du lịch tại xã Phổ Thạnh. Trong vụ án này, đối tượng Huỳnh Văn Toàn (22 tuổi), ở thôn Hoài Thanh, xã Hoài Nhơn (Bình Định) cũng đóng giả khách vào thuê phòng tại nhà nghỉ Bình Minh, ở thôn Thạch Bi 2, xã Phổ Thạnh. Chờ sơ hở của khách, Toàn thực hiện hành vi trộm cắp gần 10 triệu đồng tiền mặt và 4 điện thoại Iphone 6, trị giá gần 30 triệu đồng của anh Phạm Đình Thanh (24 tuổi) và một phụ nữ ở TP. Đà Nẵng đang thuê trọ tại đây.

Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Quảng Ngãi, đại úy Võ Thành Phương, khuyến cáo: “Các cơ sở kinh doanh nhà nghỉ hay khách sạn cần tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm như: Sử dụng khóa từ, lắp camera dọc hành lang lối vào các phòng cho khách thuê nghỉ. Với du khách, khi ra khỏi phòng nên gửi tài sản có giá trị tại quầy lễ tân của khách sạn, nơi có két sắt đựng tài sản dành cho khách, nhằm bảo đảm an toàn”.


Bài, ảnh: Văn Nam

 


.