Tuổi thơ trên những cánh đồng

09:09, 18/09/2016
.

(Baoquangngai.vn)-  Ở quê tôi, sau mỗi độ thu hoạch lúa hè thu, khoảng tháng 8 Âm lịch là đến mùa vui chơi trên đồng của những đứa trẻ trong xóm. Đá bóng, thả diều, "xù xì"… dường như đã trở thành thú vui của chúng mà trẻ em ở thành thị ít có được.

TIN LIÊN QUAN

Chiều nào cũng vậy, vừa tan học là bọn trẻ chạy ù về nhà, có đứa vội đến mức không kịp thay quần áo và ăn cơm mà ngay lập tức mang diều ra những cánh đồng đã gặt ở gần nhà để chơi,
Chiều nào cũng vậy, vừa tan học là bọn trẻ chạy ù về nhà, thay đồ và ngay lập tức mang diều ra những cánh đồng đã gặt ở gần nhà để chơi.

 

Tung tăng cùng diều cá mập.

Tung tăng cùng diều cá mập. 
Hai anh em khoe cánh diều có hình siêu nhân được ba mẹ tặng.
Cùng khoe cánh diều có hình siêu nhân được ba mẹ tặng từ năm ngoái.
Cùng với thả diều thì đá bóng cũng là một trò chơi thú vị trên những cánh đồng.
Cùng với thả diều thì đá bóng cũng là một trò chơi thú vị trên những cánh đồng trơ gốc rạ. 
Tranh bóng.
Tranh bóng.
Sút bóng.
Sút bóng.
Cùng oẳn tù tì sau trận bóng.
Cùng chơi trò "xù xì" sau trận bóng. Những trò chơi như thế này không chỉ mang đến cho các em những giây phút vui vẻ, sôi nổi mà còn gắn kết các em lại với nhau, khá tự nhiên. 
Sự vui tươi, hồn nhiên của con trẻ với những ký ức tuổi thơ khó quên.
Sự vui tươi, hồn nhiên của tụi trẻ với những ký ức tuổi thơ khó quên.
Trên đồng, có nhiều bạn tranh thủ phụ giúp ba mẹ
Trên đồng, có nhiều em tranh thủ phụ giúp ba mẹ "cuốn rạ" trước khi trời tối.

 Thực hiện: Thiên Hậu


.