Trung vệ tài năng người Bỉ qua đời vì bệnh tim

10:05, 01/05/2015
.

Ba ngày sau khi gục ngã trên sân vì lên cơn đau tim, trung vệ Gregory Mertens của CLB Lokeren (Bỉ) đã qua đời hôm 30-4.

Cách đây vài giờ, CLB Lokeren đã đăng tải thông tin đáng buồn về Gregory Mertens, người không thể chống cự nổi căn bệnh tim và phải qua đời ở tuổi 24.

Gregory Mertens ra đi ở tuổi 24
Gregory Mertens ra đi ở tuổi 24



Vào hôm thứ hai vừa qua, Gregory Mertens đột ngột lên cơn đau tim khi đang tham dự trận đấu giữa đội trẻ Lokeren với Genk. Ngay lập tức, anh rơi vào trạng thái mê man, bất tỉnh. Đội ngũ nhân viên y tế đã kịp thời sơ cứu trước khi đưa Mertens tới bệnh viện.

Ngày 29-4, bác sĩ Kris Peeters, người trực tiếp chữa trị cho Mertens, cho biết tình trạng sức khỏe của trung vệ 24 tuổi này không được tốt cho lắm. Và chưa đầy 24 giờ sau, anh đã qua đời.

“Sự việc đã xảy ra mà không ai có thể lường trước. Chúng tôi phải nói lời chia tay Gregory Mertens quá sớm. Đội ngũ nhân viên y tế đã làm việc hết khả năng để cứu Mertens nhưng cuối cùng, họ vẫn phải bất lực. Mertens qua đời vào 16 giờ 30 phút (giờ địa phương). Cậu ấy mới chỉ gắn bó với Lokeren được 1 năm rưỡi. Cậu ấy là người trầm tính và rất quan trọng với CLB. Bây giờ chúng tôi phải học cách sống chung với sự mất mát này. Toàn thể CLB xin gửi lời chia buồn tới gia đình của Mertens. Mong cậu ấy yên nghỉ” – CLB Lokeren thông báo.

 

Theo Người lao động

 


 

Gregory Mertens bắt đầu sự nghiệp ở Anderlecht, 1 trong những CLB thành công nhất ở Bỉ. Hồi tháng 1 năm ngoái, Mertens chuyển sang khoác áo Lokeren từ Cercle Bruges. Mertens được đánh giá là 1 trong những trung vệ tài năng của bóng đá Bỉ. Anh từng khoác áo các đội trẻ của Bỉ từ U16 tới U21.

Đây là lần thứ 2 bóng đá Bỉ mất 1 tài năng sáng giá trong năm 2015. Trước đó, hồi tháng 1, tài năng trẻ 20 tuổi, Junior Malanda (Wolfsburg) đã qua đời vì một vụ tai nạn giao thông.


.