Chiến sĩ Công an quên mình cứu người đuối nước

07:02, 20/02/2018
.

(Baoquangngai.vn)- Được về ăn Tết cùng với gia đình tròn một ngày, chiến sĩ công an Lê Chí Phước (thôn Đạm Thủy Nam, xã Đức Minh, huyện Mộ Đức) đã dũng cảm lao vào sóng dữ cứu người bị nạn và đã bị đuối nước. Anh ra đi trong sự tiếc thương của hàng xóm, bạn bè, đồng đội…
 
Sáng sớm 20.2 (tức mùng 5 Tết Mậu Tuất) thi thể của chiến sĩ Công an nhân dân Lê Chí Phước đã được tìm thấy. Đồng đội của anh kể lại rằng, anh Phước bị sóng cuối trôi dạt vào bãi biển Lâm Hạ (Đức Phong) – cách bãi biển nơi Anh anh dũng nhảy xuống cứu người khoảng 6km. 
 
Ngôi nhà nhỏ bé ở vùng quê Đạm Thủy Nam chật ních người dân đến tiễn đưa anh. Những câu chuyện, kỷ niệm về một người con trai hiếu thảo, người bạn hiền hậu, tốt bụng, người hàng xóm dễ mến về Lê Chí Phước râm ran mãi không dứt.

 

Thượng sĩ Lê Chí Phước
Thượng sĩ Lê Chí Phước
 
Chị Lê Thị Phúc – chị gái của Phước kể trong nước mắt: Mùng 2 Tết (tức 17.2), Phước từ đơn vị về nhà. Em mua cho mẹ món quà nhỏ. Cơm tối xong, Phước đi thăm hàng xóm một lúc rồi về nằm cạnh mẹ chuyện trò cho đến tận đêm khuya. Sáng hôm sau, Phước đi với bạn học cũ đến thăm thầy cô giáo nhân “mùng 3 tết Thầy”. 
 
Buổi chiều hôm đó (18.2), cả thầy cô và bạn bè kéo xuống biển Đức Minh chụp ảnh kỷ niệm. Lúc này, Phước thấy hai anh em ruột là Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Văn Huy đang tắm biển thì bị sóng đánh ra xa chới với. Phước cùng một bạn khác lao ra cứu hai anh em Hoàng và Huy và đã đưa được Hoàng vào bờ. Sau đó, Phước dũng cảm tiếp tục bơi ra để cứu Huy thì gặp sóng to, bị sóng cuốn mất tích…
 
Lê Chí Phước sinh ra trong gia đình ba mẹ là nông dân, có 5 người con. Phước là con trai út. Năm 2014, tốt nghiệp THPT, Phước thi đại học và bị trượt. Phước vào TP Hồ Chí Minh luyện thi chờ kỳ thi năm tới thì có giấy gọi nhập ngũ. Gác lại ước mơ giảng đường, Phước khoác áo xanh lên đường nhập ngũ và được phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân, huấn luyện tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh. 
 
Từ tháng 5.2015, Lê Chí Phước được phân công về công tác tại Trung đội cảnh sát vũ trang bảo vệ Nhà máy lọc dầu Dung Quất (thuộc phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh). Trong quân ngũ, Lê Chí Phước vẫn miệt mài học tập và kỳ thi đại học năm 2017, em đã đỗ vào Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Lê Chí Phước đã bảo lưu kết quả chờ ngày ra quân em sẽ tiếp tục thực hiện ước mơ giảng đường đại học…
 
Đại tá Đào Quang Minh – Trưởng phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh) cho biết: Ngày 15.3 này Thượng sĩ Lê Chí Phước ra quân. Thế nhưng… sự việc bất ngờ quá, đơn vị bàng hoàng, thương tiếc. Đại tá Đào Quang Minh nhận xét: “Thượng sĩ Lê Chí Phước là chiến sĩ có bản lĩnh vừng vàng, giàu lòng nhiệt tình cách mạng, có lối sống lành mạnh, giữ đúng tác phong của người chiến sĩ công an nhân dân, gương mẫu. Đồng chí được đồng chí, đồng đội tin yêu, mến phục, nhiều năm liền đạt danh hiệu thi đua trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Trong 3 năm quân ngũ, năm nào đồng chí Phước cũng đạt danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”…
 
Chiều nay nắng đẹp, sắc xuân vẫn tràn ngập muôn nơi. Vậy mà vùng quê Đạm Thủy Nam niềm xuân như nghẹn lại, nghiêng mình tiễn biệt người con Lê Chí Phước ra đi ở tuổi đời 22 phơi phới khi dũng cảm cứu người trước nguy nan sóng dữ. Vĩnh biệt anh – người chiến sĩ công an nhân dân sáng ngời phẩm chất “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”…
 
TH.NHỊ
 
 

.