Vụ thứ nhất xảy ra khoảng 3h30’ ngày 14.1, ngọn lửa bất ngờ bùng lên tại tiệm bán bao bì, hộp nhựa Hữu Thiện (tổ dân phố 3A1, phường Trương Quang Trọng, TP. Quảng Ngãi) của ông Nguyễn Hữu Phước (1970). Sau đó đám cháy lan sang nhà may bên cạnh cùng của gia đình ông Phước.
Hiện trường bên trong tiệm bao bì, nơi đám cháy bùng phát. |
Thời điểm này, cả gia đình gồm 2 vợ chồng, 2 người con trai và mẹ của ông Phước đều đang ngủ trong nhà may. Khi phát hiện khói đã lan mù mịt sang nhà may, con trai ông Phước kịp thời gọi bà nội dậy và mở cửa chính thoát ra ngoài. Riêng vợ chồng ông Phước đang ngủ trên lầu đã ra cửa sau và nhảy xuống đống đất bên dưới thoát nạn.
Xe máy trong nhà bị cháy trơ khung |
Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC số 1 đã xuất 1 xe chữa cháy và 1 xe tiếp nước đến hiện trường, tiến hành dập lửa. Đến khoảng 4h10’ cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt.
Vụ việc khiến tiệm bao bì của ông Phước sụp hoàn toàn, toàn bộ hàng hóa và 04 chiếc xe máy của gia đình nạn nhân bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại khoảng 600 triệu đồng.
Sáng 14.1, lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
* Vụ hỏa hoạn thứ hai xảy ra khoảng 9 giờ sáng 14.1 tại cơ sở thu mua phế liệu của ông Tạ Công Kiệt (50 tuổi) ở tổ 18, phường Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi. Ngay khi phát hiện có lửa ngún cháy ở ụ phế liệu được tập kết ngay trong khu đất rộng, ông Kiệt cùng người thân đã ra sức dập lửa.
Hỏa hoạn lớn khiến cột khói đen cao ngút một góc trời |
Lực lượng cảnh sát PCCC có mặt tại hiện trường để khống chế ngọn lửa |
[video(52123)]
Thực hiện: Hà Xuyên- Thiên Vương