U23 Indonesia biến Malaysia thành cựu vương

10:12, 19/12/2013
.

Đánh bại đương kim vô địch Malaysia trên chấm 11m trong trận đấu vào lúc 16h30 ngày 19/12, U23 Indonesia có mặt ở trận chung kết SEA Games 27 một cách vô cùng xứng đáng.

Còn nhớ chung kết SEA Games 2011, chủ nhà Indonesia gục ngã đau đớn trước U23 Malaysia trên chấm 11m. Đó là trận đấu U23 Indonesia sớm ghi bàn sớm từ phút thứ 5 do công tiền đạo Gunawan. Nhưng đến phút 35, hậu vệ trái Asraruddin đã gỡ hòa 1-1 khiến 2 đội phải giải quyết thắng thua trên chấm 11m. Và Malaysia khiến cả đất nước xứ Vạn đảo chìm trong nước mắt khi hạ đội chủ nhà với tỉ số 4-3 để bảo vệ danh hiệu vô địch.

Gặp lại nhau ở bán kết bóng đá nam, U23 Indonesia không được đánh giá cao bằng. Họ thua đậm 1-4 Thái Lan và chỉ nhờ chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Myanmar mới đi tiếp. Ngược lại Malaysia càng đá càng gắn kết khi dẫn đầu bảng A có Singapore và Việt Nam.

Ở những phút đầu tiên, Malaysia chủ động chơi phòng ngự phản công trước khí thế tự tin của đối phủ. Phút thứ 25, tiền đạo Andi Munawar đã tung pha dứt điểm từ xa đi đúng xà ngang của Malaysia như cảnh báo đầu tiên. Đúng 5 phút sau, tiền vệ phải Bayu Gatra thực hiện pha đập nhả với Fandi Utomo rồi thậm nhập vòng cấm Malaysia. Cú dứt điểm căng từ cự ly gần hạ thủ môn Izham đưa U23 Indonesia dẫn trước 1-0.

U23 Indonesia (áo đỏ) đã biến Malaysia thành cựu vương trên chấm 11m và có mặt trận chung kết bóng đá nam SEA Games 27 một cách xứng đáng
U23 Indonesia (áo đỏ) đã biến Malaysia thành cựu vương trên chấm 11m và có mặt trận chung kết bóng đá nam SEA Games 27 một cách xứng đáng


Phải đến giữa hiệp 1, U23 Malaysia mới đẩy dần U23 Indonesia về sát cầu môn của Kurnia Meiga. Đúng phút thứ 45, đội trưởng Fazail thực hiện pha treo bóng điểm rơi nhưng trung vệ Fadhli Shas đệm bóng vọt xà từ khoảng cách gần.

Thế trận ở hiệp 2 nghiêng về đương kim vô địch Malaysia, song họ có phần bế tắc trước lối phòng ngự khó chịu của Indonesia. Ban huấn luyện U23 Malaysia tung thêm cả 2 chân sút Rozaimi - Izzaq Farris vào sân để hỗ trợ cho cặp tiền đạo Bakri - Thamil. Phải đến đúng phút 85, từ pha bóng lộn xộn trong vòng cấm đối thủ, Thamil Arasu dứt điểm gỡ hòa 1-1 cho U23 Malaysia.

Kết quả trên được giữ nguyên cho đến hết 2 hiệp phụ buộc cả 2 đội phải phân định thắng thua trên chấm 11m. Thủ môn Meiga liên tiếp đẩy 2 qua sút đầu của 2 trung vệ Malaysia Fadhli Shas và Shahryl Sadd. Dù sau đó Lehtesen dứt điểm không thành công ở loạt thứ 3, nhưng tiền đạo Pahabol dứt điểm ấn định tỉ số 4-3 cho Indonesia ở loạt thứ 5. Biến Malaysia thành cựu vương, thầy trò Rahmad Darmawan vào chung kết và trả món nợ thua đối thủ ở chung kết 2 năm trước.

Trận bán kết còn lại diễn ra vào 20h00 ngày 19/12, U23 Thái Lan tỏ ra rất thận trọng trước đối chủ giỏi chơi phòng ngự phản công như Singapore. Song có lúc người Thái Lan chơi thiếu tập trung ở ngay phút thứ 2, để Singapore thực hiện pha phản công đánh sập hàng phòng ngự. Tiền vệ trái Hafiq Sujad băng lên đối mặt thủ môn Kawin, song cầu thủ số 8 này lại luống cuống dứt điểm ra ngoài một cách đáng tiếc.

U23 Thái Lan chơi chậm nhưng bất ngờ tăng tốc ở 20m cuối sân. Trong tình huống đập nhả trung lộ cực nhanh, tiền đạo Masuk khiến trung vệ Safuwan và thủ môn Mahbud bắt không dính bóng. Tiền vệ Chappuis đã băng vào rất nhanh cướp bóng khiến hậu vệ Mohana phải phạm lỗi từ phía sau. Trọng tài Kao Jung Fang chỉ tay vào chấm 11m và trung vệ Boonyong như thường lệ dứt điểm nhẹ nhàng mở tỉ số 1-0 ở phút 24.

Có bàn thắng, U23 Thái Lan chơi chậm chắc để bảo toàn tỉ số lẫn thể lực. Singapore dù nỗ lực trong phần thời gian còn lại vẫn không thể có bàn thắng gỡ hòa. Để thua trận này, Singapore sẽ gặp lại Malaysia trong trận tranh huy chương đồng vào 16h30 ngày 21/12, còn U23 Thái Lan và U23 Indonesia sẽ tranh huy chương vàng vào 20h00 ngày 21/12 tại sân Zayyarthiri, Nay Pyi Taw.
 


Đức Thọ/VnMedia


.