Tuyển thơ Vũ Hải Đoàn với tình yêu quê hương đất nước

01:04, 07/04/2013
.

(QNg)- Nhà thơ Vũ Hải Đoàn vừa ra mắt tuyển thơ gồm những bài thơ chắt lọc từ 60 năm làm thơ (1952-2012) một đời thơ vắt qua 2 thế kỷ được quỹ hỗ trợ quảng bá tác phẩm Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Ngãi ấn hành.

 

Tuyển thơ được chia làm 5 phần nhưng theo tôi, phần viết về quê hương đất nước tạo được nhiều cảm xúc hơn cả vì nó gắn với nhiều sự kiện, nhiều vùng đất trên quê hương núi Ấn, sông Trà. Vũ Hải Đoàn là cây bút thơ quen thuộc với độc giả yêu thơ Quảng Ngãi. Ông tên khai sinh là Võ Phụng Thê, sinh năm 1930 tại thôn Nga Mân, xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Ngãi từng giữ chức vụ lãnh đạo cơ quan báo chí, văn nghệ tỉnh nhà, giọng thơ Vũ Hải Đoàn mộc mạc, chân chất mà đằm thắm, đong đầy yêu thương.

Chính vì thế mảng thơ về quê hương, đất nước của ông để lại ấn tượng sâu sắc đối với nhiều thế hệ độc giả bởi cái tâm, cái tình của tác giả trải rộng trên trang viết. Ông tập kết ra Bắc và về Nam chiến đấu rất sớm, dù ở nơi đâu, lòng ông vẫn đau đáu hướng về quê với niềm thương, nỗi nhớ dạt dào: "Ta muốn về ăn cốm/ chén cơm nếp ngụ ngày mùa/ Con cá tràu mẹ nấu canh chua/ Ăn mảng cầu xiêm/ trái xoài tượng ngọt/ nghe tiếng em thơ dịu dàng lảnh lót/ tiếng mẹ ru con giữa buổi trưa hè/ Tiếng cu cườm gáy ở bụi tre" (Phía trước).

 

Bước chân ông đồng hành với những đoàn quân với khí thế tiến công dời non, lấp biển, đánh cho "Mỹ cút, ngụy nhào", giải phóng nhiều làng quê, xóm ấp. Ngay trong ngày Ba Tơ giải phóng (1972), giọng thơ của Vũ Hải Đoàn đã vút cao, sảng khoái đầy tự hào của người chiến thắng: "Lên đỉnh Cao Muôn cắm cờ ta hát/ Con suối Loa reo vui cùng dạo nhạc/ Mừng Ba Tơ giải phóng rồi/ Hát vang lên rừng núi ta ơi" và "Ới bà con ơi" mừng núi rừng giải phóng/ Ba Tơ đang bừng tươi sức sống/ Sức sống hôm nay, mang sức sống năm xưa". (Giải phóng rồi, rừng núi ơi).

Trong ngày vui mừng Quảng Ngãi sạch bóng thù, cả đất trời lồng lộng sắc cờ bay, niềm vui trùng phùng lòng người mở hội, Vũ Hải Đoàn cảm xúc viết bài thơ "Niềm vui không nói hết" bài này được chọn làm tựa đề của tập thơ do Ty Thông tin Quảng Ngãi xuất bản năm 1975: "Vui nào bằng buổi sáng hôm nay/ Hăm mốt năm dồn lại một ngày/ thôn xóm, phố phường tan bóng giặc/ Đất trời lồng lộng ánh sao bay". Niềm vui vỡ òa trên môi, trong mắt "Hăm mốt năm trường/ Nay gặp mẹ - gặp cha/ Bè bạn thân yêu, mỗi phố, mỗi nhà/ Gặp những em thơ chưa hề biết mặt/ Sung sướng mừng vui lệ nhòa mi mắt" (Niềm vui không nói hết). Quê hương sạch bóng thù, người người bắt tay kiến tạo, dựng xây, Vũ Hải Đoàn lại có những vần thơ đầy hào sảng: Bây giờ trở lại vùng ven/ Có nơi thôn xóm mang tên phố phường/ Chung xây thành phố quê hương/ Xây công nghiệp hóa thị trường phồn vinh. (Vùng ven)

Đọc thơ ông, ta như đi giữa những con đường quê ngập tràn niềm vui, niềm tự hào của những người chiến thắng, 38 năm quê hương hoàn toàn giải phóng đất nước sạch bóng thù, thơ ông vẫn vút cao, ngân vang trong dòng chảy vô tận của cuộc sống xôn xao và tràn đầy niềm tin.      

Trầm Thụy Du
 


.