Tự chôn mình 7 ngày dưới đất để đọc sách

09:10, 04/10/2012
.

Để trải nghiệm cảm giác lạ, anh Abraham Poincheval ở Pháp đã tự chôn mình trong một chiếc hố nhỏ dưới sàn nhà của hiệu sách Marseille suốt 7 ngày chỉ để đọc sách.

Ngày 20/9, Abraham Poincheval bắt đầu thực hiện kế hoạch “có một không hai” của mình. Chỉ với một chiếc đèn pha, một ít nước, ít lương khô, một chiếc camera và điều quan trọng không thể thiếu đó là một đống sách được lựa chọn bởi những người bán sách ở hiệu sách “Histoire d’un Jour”, Poincheval bắt đầu thử thách cảm giác “luyện sách” dưới lòng đất của mình.



Poincheval đã đào một hố nhỏ có chiều rộng 62cm và độ sâu 1.7m ngay tại nhà sách Marseille, sau đó tự chôn mình dưới đó để đọc sách. Kích thước của lỗ chỉ đủ để cho Poincheval ngồi hoặc đứng, sự chật hẹp tù túng khiến cho mọi hoạt động bên trong cực kỳ khó khăn. Poincheval được đậy lại bằng một chiếc nắp đá rồi bắt đầu trải nghiệm cuộc sống của 7 ngày tách biệt với thế giới bên ngoài.

Trong suốt khoảng thời gian 640.800 giây đồng hồ, Poincheval chỉ ở yên một chỗ, mọi hoạt động diễn ra vẫn bình thường. Poincheval đã ghi lại tất cả những hoạt động bên trong của anh bằng một chiếc Camera (tất nhiên là những hoạt động này không nhiều vì chủ yếu Poincheval chỉ ngồi một chỗ). Anh liên lạc với thế giới bên ngoài bằng một chiếc loa và micro.

Khi thời gian 7 ngày kết thúc, nắp hố được mở và Poincheval đã có thể ra ngoài. Chia sẻ với AFP, anh cho biết: “Thật tuyệt vời khi nắp hố được mở ra, và tôi lại bắt đầu cuộc sống với thế giới bên ngoài. Đó là một chuyến phiêu lưu thực sự, cảm giác lúc tỉnh lúc mê, thật là khó tin”.

Trước khi bước ra khỏi hố nhỏ đó, Poincheval cũng cam đoan rằng; anh đã đọc hết số sách mà anh đã mang xuống trước đó.

Được biết, đây không phải là lần trải nghiệm cảm giác lạ đầu tiên của Abraham Poincheval, trước đó anh cũng đã thực hiện một cuộc hành trình đi từ thành phố Nantes đến Metz trên một đường thẳng bất kể có gặp chướng ngại vật nào trên đường đi.

Ngoài ra, tại Tây Ban Nha Poincheval cũng đã mất 20 ngày để đào một đường hầm, thông qua đó Poincheval di chuyển giống như một con chuột chạy trong hang. Tại Italia, Poincheval cũng đã có màn thực hiện khá thú vị khi đẩy một bao nang nặng 70kg đi ngược lên núi.

Theo Dân Trí

 


CÁC TIN KHÁC
.