Ngư dân Lý Sơn vớt được hàng chục thùng phuy lạ trôi trên biển

03:10, 31/10/2009
.

Ngày 30.10, bà Đỗ Thị Khá, một chủ thu mua phế  liệu, ở thôn An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn cho biết, cơ sở của bà đã mua 10 cái thùng phuy của ngư dân vớt được sau cơn bão số 9 vừa qua, với giá 60.000 đồng/cái.
 
Những thùng phuy vớt trên biển được phá dỡ bán phế liệu
 
Bà Khá tiết lộ, trước đó, ngư dân Lý Sơn đã vớt được rất nhiều thùng phuy lạ trôi trên biển, bên trong có chứa chất gì rất nặng. Nhiều người mang đến bán, nhưng cơ sở của bà từ chối không mua vì không biết chứa thứ gì bên trong. Sau đó, người ta khui trút hết chất bên trong, rồi mang thùng phuy đến bán.

Ông Lê Thanh Sang, một ngư dân cũng ở Lý Sơn cho biết, sau cơn bão số 9, ông và một số người khác đã vớt được hàng chục cái thùng phuy như vậy ở vùng eo biển An Vĩnh, sau đó khui ra thấy chất màu trắng đục, giống như mỡ heo. Theo quan sát của phóng viên, trên nắp thùng phuy tại cơ sở thu mua phế liệu, có một thùng còn nhãn chữ ghi bằng tiếng Việt đã rách tả tơi, chỉ còn đọc được chữ “không được hít…”.
 
Hiện trên đảo Lý Sơn còn rất nhiều thùng phuy ngư dân vớt được nhưng chưa khui, vì họ sợ bên trong có chứa chất độc.

                                          Tin, ảnh: Hoàng Thuyên

.