Dứt điểm kém, Man City 'phơi áo' trước Southampton

08:07, 06/07/2020
.
Rạng sáng 6-7, ở vòng 33 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), Manchester City (Man City) đã gây thất vọng khi để thua 0-1 trên sân đội bóng bị đánh giá thấp hơn Southampton.
Niềm vui của các cầu thủ Southampton sau khi Che Adams mở tỉ số - Ảnh: REUTERS
Niềm vui của các cầu thủ Southampton sau khi Che Adams mở tỉ số - Ảnh: REUTERS
Trận này, Man City nhập cuộc không tốt và để Southampton vươn lên dẫn trước khá sớm sau sai lầm của hàng phòng ngự.
 
Phút 16, Oleksandr Zinchenko để mất bóng ở khu vực giữa sân, tạo cơ hội cho Southampton tổ chức phản công.
 
Nhận thấy thủ môn Ederson băng ra xa khung thành, tiền đạo Che Adams tung cú dứt điểm nhanh từ gần giữa sân đưa bóng vòng qua đầu thủ môn Ederson vào lưới, mở tỉ số cho Southampton.
 
Bị thủng lưới, Man City dồn đội hình lên đáp trả và tạo sức ép lớn lên khung thành thủ môn Alex McCarthy. 
Nỗi thất vọng của các cầu thủ Man City sau trận thua Southampton - Ảnh: REUTERS
Nỗi thất vọng của các cầu thủ Man City sau trận thua Southampton - Ảnh: REUTERS
Dù áp đảo hoàn toàn (Man City cầm bóng 71%) và tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng trong buổi tối thi đấu vô duyên, Gabriel Jesus, David Silva, Riyad Mahrez, Raheem Sterling… đã liên tiếp dứt điểm hỏng ăn trong tư thế thuận lợi.
 
Điều này khiến "Man xanh" không có được bàn thắng dù tung ra gần 20 cú dứt điểm về phía khung thành thủ môn Alex McCarthy.
 
Ngoài ra, Man City cũng không gặp may khi bóng hai lần tìm đến xà ngang và cột dọc khung thành Southampton sau những tình huống dứt điểm của Gabriel Jesus và Fernandinho, khiến đội khách không có bàn thắng quân bình tỉ số.
 
Chung cuộc, Man City thua Southampton 0-1. Thua trận này, Man City có trong tay 66 điểm, hơn đội xếp thứ 5 Manchester United 11 điểm và vẫn chưa chắc chắn giành vé dự Champions League mùa giải tới.
 
*Ở một trận đấu đáng chú ý khác, nhà tân vô địch Liverpool đã tìm lại niềm vui chiến thắng khi đá bại Aston Villa 2-0 trên sân nhà. 
Mane ăn mừng bàn mở tỉ số cho Liverpool - Ảnh: REUTERS
Mane ăn mừng bàn mở tỉ số cho Liverpool - Ảnh: REUTERS
Hai bàn thắng của Liverpool được trong hiệp 2 ghi do công Sadio Mane (71’) và Curtis Jones (89’). Thắng trận này, Liverpool có trong tay 89 điểm và tràn đầy cơ hội phá kỷ lục về điểm số trong một mùa giải của Manchester City (100 điểm).
 
Theo  H.LAM/Tuổi Trẻ Online
 
 

.