Son Heung-min lập cú đúp, Tottenham bám sát Chelsea trên BXH Premier League

08:02, 17/02/2020
.
Tiền đạo Son Heung-min đã tỏa sáng với cú đúp bàn thắng giúp Tottenham giành thắng lợi quan trọng trước Aston Villa tại vòng 26 Premier League, qua đó bám sát Chelsea trên bảng xếp hạng.
 
Tottenham là đội được đánh giá cao hơn ở cuộc đối đầu tại vòng 26 Premier League nhưng Aston Villa cũng đã cho thấy, họ không phải đội "dễ xơi", nhất là tại Villa Park. 
 
Với lợi thế sân nhà, Aston Villa sớm dâng cao tấn công và có được thành quả chỉ sau 10 phút.  El Ghazi có quả tạt bóng khó chịu từ phía cánh phải khiến Toby Alderweireld không may đá phản lưới nhà trong tư thế bị Samatta áp sát.  
Ảnh: Reuters/EPA
Ảnh: Reuters/EPA
Bàn thắng dẫn trước đã cổ vũ tinh thần cho Aston Villa. Đội chủ nhà tự tin triển khai bóng, phát triển nhiều đợt tấn công nguy hiểm. Trong đó, tiền vệ mang áo số 10 - Jack Grealish gây ấn tượng với nhiều pha đi bóng tốc độ, quấy rối hàng thủ Tottenham. Đáng tiếc, sự phung phí cơ hội đã khiến Aston Villa phải trả giá.
 
Phút 27, quả phạt góc của Tottenham gây ra sự lộn xộn trước khung thành Pepe Reina. Ngay lập tức, trung vệ Toby Alderweireld "lập công chuộc tội" bằng pha xoay người dứt điểm không thua gì các tiền đạo đích thực.
 
Những phút còn lại ở hiệp 1 là màn trình diễn của VAR và 2 thủ môn. Cả Hugo Lloris và Pepe Reina đều nhiều lần phải trổ tài cứu thua trước các pha dứt điểm hiểm hóc.
 
Trong khi đó, VAR đã phải hoạt động hết công suất để xác định nhiều pha bóng nhạy cảm suốt 10 phút cuối. Công nghệ này giúp Bjorn Engels thoát quả phạt do bóng chạm tay ở phút 41 nhưng lại xác định trung vệ này phạm lỗi với  Bergwijk chỉ 2 phút sau đó.
 
Trên chấm 11m, Son Heung-min phải cần đến 2 cú sút mới hạ gục được Pepe Reina, giúp Tottenham vươn lên dẫn 2-1 ngay trước giờ nghỉ.
 
Bước sang hiệp 2, Aston Villa bất ngờ vùng lên với liên tiếp những pha dàn xếp tấn công ấn tượng. Song, cũng phải chờ đến phút 54, đội chủ nhà mới có bàn gỡ hòa nhờ công của trung vệ Engels.
 
Không chỉ hòa về mặt tỉ số, hai đội thậm chí đang ngang cơ với cùng số pha dứt điểm và khả năng cầm bóng. Các khán giả trên sân Villa Park liên tục được chứng kiến những pha "ăn miếng trả miếng", đôi công đến nghẹt thở.
 
Tuy nhiên, không bên nào chọc thủng được lưới đối phương. Thủ thành Pepe Reina đã có một trận đấu tuyệt hay. Ở tuổi 37, anh vẫn chứng minh mình đủ khả năng tỏa sáng tại đấu trường Premier League. 
 
Đáng tiếc, sự tỏa sáng của Pepe Reina là không đủ để bù đắp những sai lầm từ những người đồng đội. Sau bàn thắng chuộc lỗi, trung vệ Bjorn Engels lại mắc sai lầm đỡ bóng hụt, tạo điều kiện để Son Heung-min thoát xuống trống trải, ghi bàn thắng thứ 3 cho Tottenham. Lúc này đồng hồ đã điểm phút 90+4 và cơ hội là không còn dành cho  đội chủ nhà Aston Villa.
 
Chung cuộc, Tottenham giành chiến thắng sát nút 3-2 trước Aston Villa và vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League. Thầy trò Jose Mourinho chỉ còn kém đội xếp trên - Chelsea đúng 1 điểm duy nhất. Trong khi đó, Aston Villa đang đứng trước nguy cơ rơi xuống nhóm "cầm đèn đỏ" với chỉ 1 điểm nhiều hơn đội xếp thứ 18 - West Ham.
 
Theo HOÀI MINH/LĐO
 

.