Đan Mạch ngược dòng, quật ngã ĐKVĐ Pháp ở Nations League

09:06, 04/06/2022
.
Ra quân chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch Nations League tại thánh địa Stade de France, tuyển Pháp gục ngã khó tin trước Đan Mạch và cay đắng nhận thất bại trên sân nhà đầu tiên sau 6 năm.
 
Mang trên mình trọng trách của nhà đương kim vô địch, tuyển Pháp không hề giấu giếm tham vọng giành chiến thắng lần nữa tại Nations League - giải đấu được xem là đợt cọ xát vô cùng quan trọng trước thềm World Cup 2022, nơi mà "những chú gà trống Gaulois" cũng phải bảo vệ ngôi vô địch giành được 4 năm trước trên đất Nga. 
 
Niềm vui chiến thắng của Đan Mạch.
Niềm vui chiến thắng của Đan Mạch.
So với khi đăng quang tại World Cup 2018 hay Nations League mùa 2020-2021, lực lượng tuyển Pháp trong tay HLV Didier Deschamps hiện tại xem ra còn có phần hùng hậu hơn nữa với dàn sao đang được mọi CLB châu Âu thèm muốn.
 
Với lợi thế sân nhà và đội hình toàn sao, tuyển Pháp được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đối thủ vùng Bắc Âu và liên tiếp tổ chức những pha tấn công hướng về khung thành Đan Mạch trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn cổ động viên. Ngay cả pha phản công suýt thành bàn ở phút thứ 4 với cú đệm bóng tung nách lưới của Joakim Maehle cũng không làm giảm sự phấn khích của đám đông khán giả nhà.
 
Tấn công nhiều nhưng điều quan trọng nhất là bàn thắng lại không đến với tuyển Pháp, ít nhất là trong 45 phút đầu trận. Ngay cả khi Karim Benzema đưa được bóng vào lưới Đan Mạch ở phút 14, trọng tài cũng không công nhận bàn thắng do lỗi việt vị của chính tiền đạo đang khoác áo Real Madrid.
 
Đối mặt với khó khăn thực sự khi cả Kylian Mbappe lẫn Raphael Varane lần lượt rời sân đầu hiệp 2 do chấn thương, tuyển Pháp bất ngờ có bàn mở tỉ số ở phút 51. Phối hợp đập nhả đẹp mắt với Christopher Nkunku bên cánh phải rồi xộc thẳng vào vòng cấm loại toàn bộ các hậu vệ Đan Mạch, Karim Benzema dễ dàng đánh bại nốt thủ thành Kasper Schmeichel. Ngôi sao 34 tuổi ghi bàn trận thứ 5 liên tiếp cho tuyển Pháp kể từ khi được HLV Didier Deschamps triệu tập trở lại.
 
Vô cùng hưng phấn sau bàn thắng khai thông thế bế tắc, tuyển Pháp quyết định đẩy cao đội hình tấn công nhằm có thêm bàn gia tăng cách biệt. Tuy nhiên, ý đồ của nhà đương kim vô địch lại không thể trở thành hiện thực. 
 
Phút 68, Pierre-Emile Hojbjerg treo bóng loại cả hàng thủ chủ nhà để Andreas Cornelius thoát xuống, ung dung đánh bại thủ môn Hugo Lloris trong thế đối mặt.
 
Trận đấu lại quay về vạch xuất phát và khi thầy trò Didier Deschamps không muốn nhận một kết quả hòa trên sân nhà thì Đan Mạch cũng muốn khẳng định điều tương tự ngay tại Stade de France. 
 
Phút 88, hàng thủ tuyển Pháp giăng bẫy việt vị bất thành và vẫn là Andreas Cornelius thoát xuống đón đường chuyền của Joakim Maehle, lần thứ 2 trong trận hạ được thủ môn Hugo Lloris.
 
Đan Mạch lội ngược dòng quá hay, buộc tuyển Pháp nhận thất bại đầu tiên trên sân nhà kể từ trận chung kết Euro 2016. Trận thua mở màn tại Naitons League sẽ còn khiến tuyển Pháp gặp nhiều khó khăn ở các trận đấu tiếp theo với Áo và Croatia nếu vẫn để lộ các khoảng trống chết người ở hàng phòng ngự.
 
Theo Đông Linh/NLĐO
 

.