Phụ nữ xã Đức Minh nỗ lực thoát nghèo

12:05, 20/05/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện mục tiêu ổn định cuộc sống, xây dựng mái ấm gia đình hạnh phúc, trong thời gian qua phụ nữ xã Đức Minh (Mộ Đức) tích cực chăm lo phát triển kinh tế gia đình.

Được Hội LHPN xã Đức Minh giới thiệu, chúng tôi tìm đến nhà chị Nguyễn Thị Kim Lâm (40 tuổi, ở thôn Minh Tân Bắc). Gia đình chị Nguyễn Thị Kim Lâm là một trong những hộ đã thoát khỏi cảnh sống nghèo khổ nhờ nguồn vốn vay của Hội LHPN.  Trong nhà sắm nhiều tiện nghi, con cái chú tâm học tập là thành quả mà vợ chồng chị Lâm đã nỗ lực trong suốt nhiều năm. Cái nghèo khó đối với gia đình chị Lâm giờ đã lùi vào quá khứ. Chị Lâm bộc bạch: “Trước đây, vợ chồng tôi làm lụng vất vả lắm cũng chỉ đủ ăn. Nhờ nguồn vốn vay của Hội phụ nữ xã, gia đình tôi mới có cơ hội phát triển sản xuất, có của ăn của để như hôm nay”.

 

Chị Hồ Thị Xuân Nhạn đang chăm sóc đàn bò của mình.
Chị Hồ Thị Xuân Nhạn đang chăm sóc đàn bò của mình.


Từ nguồn vốn vay 30 triệu đồng của Hội LHPN xã, vợ chồng chị Lâm mạnh dạn đầu tư mô hình nuôi heo giống. Từ số tiền lãi ban đầu, chị Lâm dần đầu tư nâng số lượng heo nái giống. Hiện tại đàn heo của gia đình chị Lâm có hơn 10 con nái giống. Bình quân mỗi năm gia đình chị Lâm thu trên 300 triệu đồng từ việc bán heo con.  Ngoài ra, chị Lâm còn đầu tư nuôi gà; mở cửa hàng kinh doanh thức ăn gia súc. Cửa hàng của chị Lâm chủ yếu bán thiếu cho chị em phụ nữ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn ở địa phương. Chị Lâm chia sẻ: “Bên cạnh việc cải thiện thu nhập gia đình, tôi muốn tạo điều kiện cho chị em phụ nữ phát triển sản xuất để ổn định cuộc sống”.

Chia tay gia đình chị Lâm, chúng tôi đến gặp chị Hồ Thị Xuân Nhạn (42 tuổi, cũng ở thôn Minh Tân Bắc). Trong căn nhà còn thơm nồng mùi vôi mới, chị Nhạn vui vẻ nói: “Từ khi kinh tế gia đình ổn định, ba đứa con được chăm lo chu đáo. Đứa con trai lớn học Đại học Kiến trúc sắp ra trường. Đứa thứ hai đang học Đại học Kinh tế TP.HCM. Đứa nhỏ nhất đang học cấp 3”. Trước đây, cuộc sống gia đình chị Nhạn rất khó khăn, sống trong căn nhà tạm bợ. Chồng chị đi chặt đá tổ ong mướn cho người ta, còn chị ở nhà lo cho ba đứa con và mẹ già, lúc rảnh cũng đi làm mướn. Số tiền vợ chồng chị Nhạn vất vả kiếm được cũng chỉ đắp đổi qua ngày. Cuộc sống khó khăn đủ bề nên chồng chị phải vào Nam kiếm sống.

Không chịu khuất phục trước cái nghèo, chị Nhạn được Hội LHPN xã hỗ trợ vay vốn đầu tư phát triển chăn nuôi heo, bò… Thu nhập từ việc chăn nuôi gia súc của chị Nhạn mỗi năm đạt trên 50 triệu đồng. Chị Nhạn còn làm 6 sào ruộng lúa cùng với 4 sào mì… Nhờ chí thú làm ăn, đến nay gia đình chị Nhạn đã thoát được nghèo, nuôi con cái ăn học đàng hoàng. Chị Nhạn không chỉ nỗ lực thoát nghèo mà còn là hội viên tích cực tham gia công tác hội phụ nữ.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Tho-Chủ tịch Hội LHPN xã Đức Minh nhận xét: “Tinh thần nỗ lực thoát nghèo của hội viên phụ nữ trên địa bàn xã là rất đáng quý, góp phần đáng kể trong công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương”. Bà Nguyễn Thị Mỹ Tho cho biết thêm, Hội LHPN xã đã triển khai nhiều hoạt động nhằm góp phần giúp chị em phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống. Công tác giúp đỡ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được Hội LHPN xã đặc biệt chú trọng như: Hỗ trợ vay vốn; giúp đỡ ngày công; hỗ trợ giống vật nuôi… Ngoài ra, để nâng cao kiến thức cho chị em trong phát triển trồng trọt, chăn nuôi, Hội LHPN xã còn phối hợp mở các lớp tập huấn kiến thức… Chị em phụ nữ trên địa bàn xã đã và đang nỗ lực từng ngày để xây dựng mái ấm gia đình hạnh phúc.

Bài, ảnh: NGUYỄN TIẾN

 


.