Cá về từ đảo xa

11:09, 30/09/2011
.

(QNg)- Mặc dù thời tiết đã bắt đầu chuyển mùa, nhưng từ nhiều ngày qua, hàng chục tàu cá đánh bắt xa bờ của ngư dân huyện đảo Lý Sơn vẫn hối hả đi về trên các ngư trường. Nhiều tàu sau những chuyến ra khơi dài ngày, cập đảo trên khoang chở nặng tôm cá. Niềm vui được mùa cá thể hiện rõ trên những nụ cười tươi tắn rạng ngời của ngư dân khi vừa đặt chân lên đảo.
 
 

Vừa hối hả cho con tàu cá có công suất máy 360 mã lực cập đảo trong chuyến ra khơi dài ngày trên biển, đang loay hoay neo con tàu vào cọc tiêu tại vũng neo trú tàu thuyền An Hải, ngư dân Nguyễn Chín,  thuyền trưởng tàu cá QNg 96399 TS  ở thôn Tây, xã An Hải phấn khởi cho biết: Tàu cá của ông chọn biển Hoàng Sa là ngư trường hoạt động chính.
 
Ngư dân Mai Phụng Lưu với hải sản đánh bắt được tại biển Hoàng Sa.
Ngư dân Mai Phụng Lưu với hải sản đánh bắt được tại biển Hoàng Sa.

Đây là phiên biển thứ 6, cũng là phiên biển cuối cùng trong năm nay tại ngư trường này. Bởi hiện nay thời tiết đang chuyển mùa, vùng biển Hoàng Sa luôn có giông tố. Phiên biển này tuy thời gian trên biển dài hơn nhưng bù lại sản lượng đánh bắt cao hơn, có giá trị hơn nên thu nhập của lao động trên tàu cũng cao hơn những phiên biển trước. Sau khi trừ các khoản chi phí đầu ra cho chuyến ra khơi, mỗi lao động thu nhập gần 20 triệu đồng. Hết phiên biển này ông Chín và các bạn chài của mình sẽ cho tàu nằm bờ chừng nửa tháng để sửa chữa, nghỉ ngơi lấy sức sau đó sẽ tiếp thêm nhiên liệu, đá lạnh, chuyển ngư trường hoạt động xuống quần đảo Trường Sa.

Theo tính toán của thuyền trưởng Nguyễn Chín, từ đầu mùa biển đến nay, mỗi lao động đi trên tàu có thu nhập gần 100 triệu đồng, riêng phần ông tính cả phần tàu cộng phần bạn cũng kiếm được trên 200 triệu đồng.

Còn thuyền trưởng Trương Đình Nhân - Chủ tàu cá QNg 96211 TS (công suất 330 CV) ở thôn Đông, xã An Hải tham gia khai thác hải sản tại ngư trường biển Trường Sa thì vừa cho tàu cập đảo đã hớn hở bộc bạch: Phiên biển này, mấy ngày đầu mới ra khơi vất vả chẳng làm được gì, vì ảnh hưởng của gió nồm nam thổi mạnh. Nhưng thời gian sau đó thời tiết biển êm dần nên việc khai thác hải sản thuận lợi. Đồng thời nhờ nguồn hải sản dồi dào nên chỉ hơn 20 ngày lao động trên biển, tàu cá của ông  Nhân cũng đánh bắt được trên 15 tấn cá thu và cá ngừ, với giá bán bình quân cho đại lý thu mua là 55 ngàn đồng/kg, trừ các khoản chi phí như xăng dầu, đá lạnh... 10 lao động trên tàu, mỗi người cũng có thu nhập trên 20 triệu đồng. Đây là phiên biển thứ 5 của tàu ông tại ngư trường này.

Khác với tàu cá của thuyền trưởng Nguyễn Chín và Trương Đình Nhân, tàu cá QNg 96111 TS của ngư dân Nguyễn Gia Viên (37 tuổi) ở thôn Tây, xã An Vĩnh vừa là thuyền trưởng vừa kiêm chủ tàu, hiện đang hành nghề lưới vây rút chì thì tâm sự: Mùa biển năm 2011, tuy gặp không ít khó khăn (do chi phí cho mỗi chuyến ra khơi tăng từ 25-30% so với mùa biển 2010) và thời gian sau tết thời tiết biển động dài ngày liên tục nên hầu hết tàu cá phải nằm bờ ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động khai thác hải sản của bà con ngư dân. Tuy nhiên, bù vào đó năm nay giá hải sản tăng cao nên ngư dân phấn khởi. Với đôi tàu cá của ông Viên, từ đầu mùa biển đến nay có doanh thu trên 7 tỷ đồng, trừ các khoản chi phí, mỗi lao động trên tàu có thu nhập trên 150 triệu đồng.

Trao đổi với chúng tôi, bà Phạm Thị Hương - Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn cho biết: Mùa khai thác năm nay, hoạt động khai thác hải sản của ngư dân huyện đảo Lý Sơn luôn sôi động. Dù gặp không ít khó khăn nhưng bà con ngư dân trong huyện từng bước khắc phục để vượt qua, nên sản lượng khai thác đã tăng đáng kể so với mùa biển năm 2010. Dự kiến mùa biển năm 2011 này, sản lượng khai thác hải sản của ngư dân trong huyện ước đạt trên 30 ngàn tấn hải sản các loại, với giá trị trên 300 tỷ đồng. Hiện nay, tuy sắp hết mùa khai thác tại hầu hết các ngư trường (do thời tiết chuyển mùa), nhưng hầu hết tàu cá của ngư dân Lý Sơn sẽ chuyển ngư trường để tiếp tục vươn khơi bám biển, vừa làm kinh tế làm giàu cho gia đình và quê hương, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trên biển tại 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

VĂN MỊNH

.