Cầu tre quê tôi

08:03, 10/03/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Xóm Đồng Min (xã Bình Dương, Bình Sơn) có gần 800 hộ với trên 3.000 người. Con đường duy nhất từ xóm đi trung tâm xã và giao lưu ra bên ngoài là chiếc cầu tre bắc ngang qua dòng sông Trà Bồng thơ mộng.

Học sinh đến trường
Học sinh đến trường


Không có đường để xe ô tô vận tải đến được với Đồng Min, hằng ngày, người dân Đồng Min phải vất vả đi lại, vận chuyển hàng hóa, vật liệu xây dựng qua chiếc cầu tre này. Cầu bê tông vẫn là ước mơ của bao thế hệ ở xóm Đồng Min, nhưng với họ, cầu tre vẫn là một hình ảnh thân thương, gần gũi hằng ngày, giúp họ đi lại dễ dàng hơn.

 Thồ vật liệu xây dựng
Thồ vật liệu xây dựng

 

Hằng ngày, người dân Đồng Min phải đi lại qua chiếc cầu này.
Hằng ngày, người dân Đồng Min phải đi lại qua chiếc cầu này.


   TẤN PHÁT