Về lại trường xưa

10:44, 23/08/2024
.

Tôi về trường cũ chiều mưa
Bâng khuâng kỷ niệm ngày xưa ùa về
Hành lang vắng gió bộn bề
Lời thầy cô ấm điệu quê, tình người.
 
Tôi về nhặt lấy tiếng cười
Một thời thơ mộng, một thời vô tư
Phượng hồng ép giữa tờ thư
Bao lần muốn gửi, chần chừ lại thôi.
Tôi về tìm lại chỗ ngồi
Lật từng trang sách bồi hồi nhớ thương
Khoảng sân hoa cỏ nồng hương
Cây bàng cổ thụ góc trường vào đông.

 Tôi về tìm lại bến sông
Con đò cũ giữa mênh mông bãi bờ
Ngày xưa ơi, những mong chờ
Thầy cô, trường lớp bất ngờ gọi tên!

                                       SƠN TRẦN

 

Xuất bản lúc: 10:44, 23/08/2024

Ý kiến bạn đọc


.