(Báo Quảng Ngãi)- Ngày Giải phóng Quảng Ngãi (24/3/1975) tôi còn ở chiến trường Nam Bộ nên chuyện giải phóng Quảng Ngãi tôi chỉ nghe kể lại. Có một cựu chiến binh kể chuyện này mà tôi nghe rõ rành nhất là một người anh em thân quý của tôi, anh Thọ. Tôi vẫn gọi anh là “Thọ ga” vì anh từng làm Trưởng ga Quảng Ngãi.
Anh Thọ quê ở TX.Đức Phổ, làm du kích xã khi còn nhỏ tuổi, rồi vào bộ đội địa phương tới bộ đội chủ lực. Từ những trận đánh ở quê nhà Đức Phổ, anh bị địch bắt đày ra Phú Quốc, sau khi được trao trả lại tiếp tục cầm súng, đánh trận Đình Cương (Nghĩa Hành) năm 1974, trực tiếp tham gia vào giải phóng Quảng Ngãi 24/3/1975. Về trận đánh cuối cùng giải phóng Quảng Ngãi, anh Thọ nói với tôi: "Đó là trận đánh sướng nhất đấy anh à. Quân địch tháo chạy hỗn loạn quá nhanh, bọn em đuổi theo không kịp luôn. Hướng chạy về Đà Nẵng để ra biển đón tàu, nhưng dọc Quốc lộ 1 chúng bị nhiều nơi chặn đánh, từ bắc Quảng Ngãi tới Quảng Nam, nên bị thiệt hại rất lớn”.
![]() |
Xe tăng của quân giải phóng tiến vào giải phóng thị xã Quảng Ngãi ngày 24/3/1975. Ảnh: Tư liệu |
Quảng Ngãi được giải phóng rất nhanh, khí thế quần chúng nhân dân như sóng trào, những nhóm quân địch chạy không kịp, lũ lượt ra hàng. Tháng 6/1975 tôi từ Sài Gòn ra Quảng Ngãi, về thăm quê sau 21 năm xa cách, tôi thấy từ làng quê tới thị xã tràn ngập niềm hân hoan và sự an lành. Dù lúc rời quê đi tập kết tôi mới 8 tuổi, nhưng làng tôi gần như không mấy thay đổi, bà con ruột thịt thấy tôi về đều rất vui mừng. Không khí giải phóng vẫn còn khá đậm đà, hai bà chị họ làm thịt cặp vịt chạy đồng đãi tôi và anh bạn Ngô Thế Oanh của tôi.
Sau này tôi còn nhiều dịp nghe anh Mười Diêu, anh Mai Hoàng, những anh em trong đội công tác từng áp sát TX.Quảng Ngãi lúc chưa giải phóng kể khá nhiều chuyện về Quảng Ngãi ngày giải phóng. Đúng là cuộc giải phóng khá nhẹ nhàng, đồng bào Quảng Ngãi hết sức vui mừng. Trong khi Quảng Ngãi là tỉnh chịu nhiều mất mát, hy sinh trong suốt cuộc chiến tranh, các anh chị đã từng về Quảng Ngãi bám trụ những năm chiến tranh đều nói chiến trường Quảng Ngãi là quá ác liệt. Nhất là khi những đội công tác tìm cách vượt qua đường Quốc lộ 1 về vùng Đông, họ thường xuyên bị phục kích và chịu thương vong không ít.
Quảng Ngãi được giải phóng sau bao tháng năm gian khổ, ác liệt là một kết thúc có hậu. Năm mươi năm đã qua, khí thế hào hùng ngày Giải phóng Quảng Ngãi vẫn mãi trong lòng người Quảng Ngãi.
THANH THẢO
TIN, BÀI LIÊN QUAN: