(Báo Quảng Ngãi)- Cách đây 70 năm (ngày 27/2/1955), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư gửi Hội nghị Cán bộ ngành y tế với những lời dạy quý báu: “Lương y phải như từ mẫu”. Khắc ghi lời dạy của Bác, bằng tất cả tình thương và trách nhiệm của người thầy thuốc, các thế hệ công tác trong ngành y của tỉnh đã tận tụy, hết lòng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Sáng ngời y đức trong gian khó
Vào dịp 27/2 hằng năm, các thế hệ thầy thuốc thường về với Bệnh xá Đặng Thùy Trâm, ở xã Phổ Cường (TX.Đức Phổ) để thành kính dâng hương liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm là tấm gương tiêu biểu cho thế hệ thanh niên ngành y đã hy sinh vì Tổ quốc.
Tháng 12/1966, sau khi tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, bác sĩ Đặng Thùy Trâm đã hăng hái lên đường vào Nam chiến đấu tại chiến trường Đức Phổ, một trong những chiến trường ác liệt nhất Khu 5 lúc bấy giờ. Chưa đầy 4 năm sau đó, bác sĩ Đặng Thùy Trâm đã anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, tại Khe Nước Lạnh, xã Ba Trang (Ba Tơ). Năm ấy, bác sĩ Đặng Thùy Trâm chỉ mới 28 tuổi.
![]() |
Ba dược sĩ, bác sĩ của tỉnh vinh dự đón nhận danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” do Chủ tịch nước phong tặng tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam do Sở Y tế tổ chức vào ngày 25/2. |
Trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt, các cán bộ y tế cách mạng đã viết lên những khúc ca bi tráng bằng cống hiến trí tuệ và cả máu của mình. Theo thống kê chưa đầy đủ, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ngành y tế Quảng Ngãi đã có khoảng 600 cán bộ y tế đã anh dũng hy sinh, hàng trăm thương, bệnh binh và cán bộ y tế bị phơi nhiễm chất độc da cam - họ đã hiến trọn tuổi thanh xuân cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Những đóng góp của cán bộ y tế đã đi vào lịch sử vẻ vang của ngành y tế Quảng Ngãi như: Bệnh xá Bác Mười (Ba Tơ); Bệnh xá Nước Riềng, Bệnh xá T.30 (Trà Bồng), Địa đạo Đám Toái (Bình Sơn), Bệnh xá B23, Trạm phẫu A100... là minh chứng cho tinh thần “lương y như từ mẫu” như Bác từng căn dặn.
"Trong ngành y, một lỗi lầm hay một thiếu sót dù nhỏ nhất cũng có thể gây nên những tác hại lớn đến sức khỏe và thậm chí đến tính mạng của con người. Vì vậy, chỉ khi mỗi cán bộ, nhân viên y tế thấm nhuần lời căn dặn của Bác là cán bộ cần phải thương yêu săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn, "Lương y phải như từ mẫu”, thì mới có thể làm tròn nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân”. Giám đốc Sở Y tế PHẠM MINH ĐỨC |
“Người làm y tế cách mạng chúng tôi ngày ấy, chủ yếu cứu chữa, điều trị cho thương binh và nhân dân trong hầm, dưới địa đạo, tán rừng. Có những thời điểm, chúng tôi phải phân công cán bộ, nhân viên thành 2 bộ phận: Một bộ phận tiếp tục điều trị, nuôi dưỡng thương, bệnh binh. Một bộ phận trực tiếp cầm súng chống địch để bảo vệ thương binh. Gian khổ, hiểm nguy là thế, nhưng với tinh thần “Lương y như từ mẫu”, chúng tôi luôn đặt nhiệm vụ cứu chữa chiến sĩ và nhân dân lên trên hết, thậm chí trên cả tính mạng mình”, nguyên Trạm trưởng Trạm phẫu A100 Trần Thanh Mai bày tỏ.
Mãi là kim chỉ nam của ngành y
Tiếp nối truyền thống anh hùng, sau ngày đất nước thống nhất, các thế hệ thầy thuốc của tỉnh phấn đấu rèn đức, luyện tài để xứng đáng với lời dặn “Lương y phải như từ mẫu” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Làm việc trong môi trường đặc thù, dễ bị lây nhiễm, các y, bác sĩ Khoa Kiểm soát bệnh tật - HIV/AIDS (Trung tâm Y tế huyện Sơn Tịnh) vừa nỗ lực chăm sóc, điều trị cho 35 trường hợp bệnh nhân nhiễm HIV trên địa bàn, vừa ra sức hoàn thành tốt các chương trình phòng, chống dịch bệnh; tiêm chủng mở rộng...
Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, tập thể khoa đã nỗ lực thực hiện việc tiêm chủng vắc xin Covid-19 lưu động cho người lao động tại KCN - Đô thị và Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi; tổ chức tiêm chủng tại nhà cho các trường hợp neo đơn, khuyết tật... Tinh thần cống hiến ngày đêm không mệt mỏi, trách nhiệm vì cộng đồng của đội ngũ y, bác sĩ ở Trung tâm Y tế huyện Sơn Tịnh đã góp sức cùng tỉnh và cả nước khống chế dịch Covid-19.
Hơn 30 năm công tác trong ngành y, bác sĩ chuyên khoa II Đặng Văn Điểm - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa, vừa được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú”. Xác định y tế cơ sở là nơi gần với người dân nhất, trong suốt quá trình công tác của mình, bác sĩ Điểm luôn ra sức trau dồi chuyên môn, có nhiều đề tài, sáng kiến góp phần nâng cao chất lượng y tế địa phương. Trong đó, đề tài “Nghiên cứu kết quả điều trị đái tháo đường tuýp 2 thông qua chỉ số HbA1c và một số yếu tố liên quan” được thực hiện khi bác sĩ Điểm đang công tác tại Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa, đã góp phần nâng cao chất lượng điều trị đái tháo đường tại trung tâm. “Khi đã khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, tôi tâm niệm phải sống hết mình với người dân. Phải có tình yêu nghề và yêu thương người bệnh. Đó sẽ là động lực để mỗi y, bác sĩ không ngừng trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn, nhất là ở tuyến y tế cơ sở - tuyến gần người dân nhất”, bác sĩ Điểm bộc bạch.
![]() |
Gắn bó với tuyến y tế cơ sở, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa II Đặng Văn Điểm - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa, luôn nỗ lực trau dồi chuyên môn để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân. |
Hướng lòng về với bệnh nhân, “thương yêu săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình” theo lời dạy của Bác, từ nguồn hoạt động có thu và đóng góp tiền lương của cán bộ, nhân viên, y, bác sĩ, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn đã hỗ trợ tiền ăn hằng ngày cho bệnh nhân nghèo điều trị nội trú tại bệnh viện. “Xuất phát từ việc, nhiều người nghèo đến trung tâm điều trị, không đủ chi phí ăn uống. Nhiều lúc, họ chỉ dám mua suất cháo, suất cơm vài nghìn đồng. Thấy những hoàn cảnh khó khăn đó, tôi đã họp cả cơ quan và đề ra ý tưởng hỗ trợ tiền cho bệnh nhân nghèo điều trị nội trú. Điều rất mừng là, ý tưởng của tôi được y, bác sĩ toàn bệnh viện đồng tình ủng hộ”, bác sĩ chuyên khoa II Võ Hùng Viễn - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, chia sẻ.
![]() |
Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa II Võ Hùng Viễn - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn thăm hỏi, động viên bệnh nhân điều trị tại trung tâm. |
Triển khai thực hiện từ tháng 6/2024, đến hết năm 2024, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn đã hỗ trợ khoảng 150 triệu đồng cho bệnh nhân nghèo, với mức hỗ trợ 55 nghìn đồng/người/ngày. Từ đầu năm 2025 đến nay, tập thể Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn thống nhất nâng mức hỗ trợ lên 70 nghìn đồng/người/ngày để bệnh nhân nghèo ngoài ăn trưa, ăn tối, còn có thêm suất ăn sáng.
Ông Nguyễn Đạo, ở xã Bình Chánh (Bình Sơn) cho biết, vì hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, nên dù đã 77 tuổi, tôi vẫn phải đi bạn trên các tàu đánh bắt xa bờ. Cách đây 10 ngày, tôi không may bị tai nạn lao động và vào điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn. Suốt những ngày qua, nhờ được hỗ trợ tiền ăn, nên tôi đỡ được một khoảng chi phí và yên tâm điều trị. Nghĩa cử của các y, bác sĩ và sự chăm sóc tận tình giúp tôi cảm thấy ấm áp như được chính người thân chăm lo.
Theo Giám đốc Sở Y tế Phạm Minh Đức, 70 năm đã trôi qua, nhưng lời dạy của Bác vẫn còn nguyên giá trị. Thực hiện theo lời dạy của Bác, mỗi cán bộ, nhân viên ngành y tế Quảng Ngãi sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử, 12 điều y đức gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người dân, người bệnh. Không ngừng phấn đấu rèn đức, luyện tài, thực hiện theo lời dạy “Lương y phải như từ mẫu” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bài, ảnh: Ý THU
TIN, BÀI LIÊN QUAN: