Nhiều sản phụ sinh khó "vượt cạn" thành công

09:50, 24/02/2021
.
(Báo Quảng Ngãi)- Trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhiều sản phụ sinh khó đã chọn Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh để “vượt cạn”. Và tiếng khóc chào đời của nhiều trẻ sơ sinh đón năm mới là niềm vui vô bờ của nhiều cặp vợ chồng trẻ, là hạnh phúc trong nghề đối với đội ngũ y, bác sĩ.
[links()]
Lau dòng nước mắt chảy dài trên gò má còn xanh xao, sản phụ Phạm Thị Hương (30 tuổi), ở thôn An Hội Bắc 1, xã Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa) chia sẻ: “Nếu như con tôi được các y, bác sĩ ở Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh cứu sống lần 1, thì tôi như được cứu sống lần 2”. 
Bác sĩ Khoa Sản (Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh) kiểm tra sức khỏe sản phụ.
Bác sĩ Khoa Sản (Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh) kiểm tra sức khỏe sản phụ.
Chị Hương hai lần sinh con khó đều phải mổ. Khi chuẩn bị sinh con thứ 3, linh tính chuyện chẳng lành, vợ chồng chị bàn tính di chuyển từ tỉnh Kon Tum về quê mẹ ở xã Nghĩa Kỳ ăn Tết, rồi chọn Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh làm nơi "vượt cạn". Chưa kịp đón Tết, thì sáng 30 tháng Chạp, chị chuyển dạ phải nhập viện khẩn cấp. “Sau khi nắm rõ lý lịch sản phụ Hương đã hai lần sinh mổ, các bác sĩ đã tiến hành khám, siêu âm và nhận thấy đây là ca sinh nở phức tạp, bởi toàn bộ mặt trước cơ tử cung dính vào thành bụng. Khoa Sản đã nhanh chóng làm việc với Ban giám đốc bệnh viện huy động lực lượng bác sĩ mổ, gây mê, y dược, nữ hộ sinh gồm 10 người tiến hành mổ lấy thai nhi”, Phó trưởng Khoa Sản (Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh) bác sĩ Nguyễn Xuân Minh, trưởng kíp trực hôm đó cho biết.
 
Sau gần 4 tiếng, ê kíp đã mổ lấy được thai nhi, sản phụ Hương lại rơi vào tình trạng rối loạn đông máu, dẫn đến mất máu quá nhiều. Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh phải liên hệ với Khoa Huyết học (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) tiến hành truyền 20 đơn vị máu, sản phụ mới dần ổn định.
 
Bà Nguyễn Thị Nương (mẹ sản phụ Hương) xúc động cho hay: Tôi đã sinh 5 người con, hiểu được nỗi đau của người mẹ “vượt cạn”, nhưng chưa có trường hợp nào sinh con khó như con Hương. Trong thời điểm giao thừa, bao việc bộn bề, nhưng các y, bác sĩ đã quên Tết mà lo cho con, cho cháu tôi “vượt cạn” an toàn. Ơn nghĩa này, gia đình tôi mãi ghi trong lòng!
 
Trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh đã tiếp nhận hơn 200 ca sản phụ, trong đó có 105 ca mổ, 94 ca sinh thường. Trong số này có nhiều trường hợp sinh khó, đòi hỏi phải vận dụng chuyên môn cao, thiết bị hiện đại...
 
Theo Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Nguyễn Đình Tuyến, trong dịp Tết, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nên bệnh viện đã dự lường số lượng bệnh nhân đến với bệnh viện rất đông, trong đó sẽ có nhiều sản phụ đến sinh nở. Bệnh viện đã phân công trực cho 40 bác sĩ ở các khoa, trong đó chú trọng khoa nhi, khoa sản, kiểm tra lại hệ thống máy mổ, siêu âm, MRI, máy đo loãng xương, hệ thống xét nghiệm huyết học sinh hóa vi trùng... để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân. Nhờ đó, từ trước, trong và sau Tết, ngoài đỡ mổ thành công hơn 200 sản phụ đến sinh nở, bệnh viện đã cấp cứu kịp thời cho 289 trường hợp mắc các loại bệnh nhi, sản...
 
“Chưa có năm nào như năm nay, nhiều sản phụ có triệu chứng nhau bong non, tiền sản giật, sản giật nặng, sinh con nhẹ cân, động thai, sẩy thai, băng huyết, chảy máu ồ ạt... Nếu thiếu phương tiện, thiếu thiết bị hiện đại, đội ngũ bác sĩ hội chẩn không kịp thời thì nhiều trường hợp sẽ rất khó lường”, bác sĩ Tuyến cho biết.
 
Bài, ảnh: MAI HẠ
 
 
 

.