Người đàn bà chuyên giả công an lừa chạy án

09:09, 17/09/2013
.

(Baoquangngai.vn)- Đã từng nhiều lần vào tù vì tội lừa đảo, người phụ nữ ở cái tuổi 55 vẫn không biết sợ. Gần một năm qua, đối tượng đã giả danh Công an tìm đến một số gia đình có chồng, con bị bắt, đang thi hành án phạt tù để thực hiện hành vi lừa đảo.

TIN LIÊN QUAN


Sáng ngày 14.9, một người phụ nữ lạ mặt, quần áo chỉnh tề tìm đến gia đình ông Nguyễn Tấn Kiệt (51 tuổi), ngụ xã Đức Lân, huyện Mộ Đức. Người phụ nữ tự giới thiệu là cán bộ Công an Trại giam Kim Sơn, ở tỉnh Bình Định.

 

Đối tượng Vi Thị Năng
Đối tượng Vi Thị Năng


Người phụ nữ cho biết, con trai của ông Kiệt là Nguyễn Thành Luân đang thi hành án tù giam tại Trại Kim Sơn bị đau nặng. Hiện Trại giam đã đưa Nguyễn Thành Luân về Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi điều trị. Người phụ nữ này báo gia đình biết và gợi ý muốn thăm con hay thả tự do cho con trai thì phải đưa tiền cho bà ta lo bác sĩ và cán bộ Công an khác.

Người phụ nữ này cũng lấy điện thoại ra và bảo rằng sẽ gọi điện cho lãnh đạo Công tỉnh Quảng Ngãi và Giám thị Trại giam Kim Sơn để “chạy” trường hợp trên.

Nghe con bị bệnh nặng, ông Kiệt hoảng hốt, vợ ông Kiệt thì khóc rũ rượi. Lúc này gia đình ông Kiệt một mực tin vị nữ cán bộ Trại giam trên. Theo "nữ cán bộ" này, trước tiên ông Kiệt chuẩn bị 2 bì thư tiền cho bác sĩ Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi và cán bộ Trại giam Kim Sơn đang làm nhiệm vụ chăm sóc, canh giữ Nguyễn Thành Luân.

Vợ chồng ông Kiệt phải qua hàng xóm mượn tiền cho đủ 5 triệu đồng bỏ bì thư. Vội vã lấy chiếc xe máy tàn, ông Kiệt chở "nữ công an" trên đến Bệnh viện.

Tại đây, người phụ nữ bảo đưa 2 bì thư để bà ta trực tiếp đưa bác sĩ và các anh Công an. Tuy đưa tiền, nhưng ông Kiệt vẫn lén đi theo phía sau xem con mình ở phòng điều trị nào, sức khỏe ra sao.

Khi đến tầng 2, bỗng thấy "nữ cán bộ" trên bỏ chạy. Nghi chuyện chẳng lành, ông Kiệt đuổi theo giữ "nữ cán bộ" đòi lại tiền. Hai bên lớn tiếng, bảo vệ Bệnh viện đến xử lý vụ việc. Vị "cán bộ công an" trả 2 bì thư lại định bỏ chạy nhưng không kịp. Công an phường Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi kịp thời đến đưa hai người về phường để điều tra làm rõ vụ việc.

Tại đây "nữ cán bộ công an" bị vạch trần chính là đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp Vi Thị Năng (55 tuổi), ở thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh. Với “thành tích” nhiều lần ở tù vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng không làm cho Vi Thị Năng biết sợ.

Khai nhận ban đầu, Vi Thị Năng tìm hiểu biết trường hợp nhà ông Kim có con đang thi hành án tù nên bà Năng đón xe buýt vào tận nhà giả làm cán bộ Trại giam Kim Sơn để lừa lấy tiền.

Vi Thị Năng còn cho biết, từ kinh nghiệm hàng chục năm lừa đảo “đúc kết” lại thủ đoạn giả danh công an đi lừa đảo chạy án là hiệu quả nhất. Hơn một năm qua, đối tượng lên kế hoạch nhiều vụ giả Công an lừa chạy án.

Cuối tháng 9.2012, trên địa bàn xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà xảy vụ án Nguyễn Chí Cường (46 tuổi), ngụ thôn Đèo Gió, xã Sơn Hạ cùng 3 người con thực hiện hành vi giết người. Công an làm sáng tỏ vụ án, bắt giam cha con ông Cường và đồng bọn.

Biết được thông tin trên, Vi Thị Năng tìm đến nhà Nguyễn Chí Cường. Cũng với “chiêu” giả cán bộ công an, Vi Thị Năng tự giới thiệu với bà Võ Thị Hà (vợ đối tượng Nguyễn Chí Cường bị bắt) là cán bộ cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi lên điều tra vụ án.

Năng cho biết vừa làm việc xong với gia đình nạn nhân và bảo bà Hà trình bày sự việc. Nghĩ là cán bộ công an, bà Hà cho biết bước đầu hỗ trợ gia đình nạn nhân 15 triệu đồng. Đối tượng Năng “bật mí”: “Thật ra muốn chạy án cho người thân tại ngoại phải đưa thêm cho gia đình nạn nhân với số tiền 35 triệu đồng, ngoài ra 4 cha con giết người, bà Hà phải bỏ thêm 5 triệu đồng để chạy án”.

Nếu gia đình đồng ý, chiều nay nữ “cảnh sát hình sự” này sẽ dẫn gia đình xuống Công an tỉnh Quảng Ngãi đưa 55 triệu đồng cho Công an, sau đó trao tiền cho gia đình nạn nhân.

Đối tượng Năng “khẳng định”, bước đầu 3 đứa con ruột và rể sẽ được cho tại ngoại trước. Ông chồng tạm thời vẫn bị giam, khoảng vài tháng sau sẽ cho tại ngoại. Nghe vị nữ “cảnh sát hình sự” này nói thế, bà Hà và con cái trong nhà mừng như bắt được vàng, cảm ơn ríu rít.

Bà Hà mời nữ “cảnh sát hình sự” ở lại nấu cơm ăn, đầu giờ chiều cùng đi xuống Công an tỉnh. Gia đình bà Hà cũng tranh thủ gom góp tiền và bán 5 chỉ vàng cho đủ tiền chạy án.

Trưa cùng ngày, Năng ở lại dùng bữa cơm thịnh soạn cùng sự phục vụ ân cần của gia đình. Trong lúc nữ “cảnh sát hình sự” thả lưng bên chiếc võng nghỉ trưa, lực lượng Công an xã Sơn Hạ bất ngờ có mặt hỏi chuyện. Vẻ mặt bình thản, đối tượng Năng hỏi cán bộ Công an xã gặp cán bộ Công an tỉnh có việc gì không?

Sau vài câu hỏi, khả nghi là đối tượng giả danh cảnh sát hình sự, công an xã mời Vi Thị Năng về UBND xã làm việc. Tại đây đối tượng Năng đành khai nhận giả danh công an để lừa chạy án.

Theo bà Năng khai nhận, sau khi gia đình nạn nhân chuẩn bị đầy đủ tiền, Năng sẽ bảo gia đình bà Hà đứng đợi cạnh trụ sở Công an tỉnh và đưa tiền để Năng đem về Công an tỉnh, lợi dụng sơ hở, đối tượng sẽ bỏ trốn cùng số tiền trên. Tuy nhiên hành vi lừa đảo của đối tượng Năng đã kịp thời bị ngăn chặn.

Hiện Công an TP. Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi lừa đảo của bà Vi Thị Năng.

                          

 Thành Hải
 


.