Thơ xuân và bức ảnh xuân

16:36, 24/02/2024
.

Thời gian xoay trên mặt đồng hồ
Những cây kim vòng quanh ngày mòn nhẵn
Buổi sáng nghe văng vẳng Tết
Nghe đất nhú lên những mầm hy vọng xanh

Tôi viết bài thơ xuân lúc chưa tàn đông
Lung linh nắng và hoa những ngôn từ xa xỉ
Khi ấy trong góc chợ cuối ngày
Lá bàng đỏ rơi mờ cơn mưa bụi
Em quày quả bưng bê gạo dầu thúng mủng
Bài thơ xuân của tôi không có em

Em quang gánh nhọc nhằn
Chiếc bóng đổ dài trong chiều nhập nhoạng
Người săn ảnh vui mừng ghi tấm hình bất chợt
“Vẻ đẹp áo cơm mưa gió đời thường”
Bức ảnh vào giải nhì, tác giả được vinh danh
Nhân vật chính là em không tên không tuổi
Sau người làm thơ
Nghệ sĩ ảnh thêm một lần xa xỉ
Tôi thầm mong em áo hoa
Chút son trên đôi môi
Khúc nhạc xuân chợt hát
Em cắm hoa hái từ vườn
Em hong tóc buông chùng hương bồ kết
Những khoảnh khắc thảnh thơi em rất đẹp
Cái đẹp đâu chỉ đóng khung trong lam lũ tảo tần.
                                                     TRẦN CAO DUYÊN

Xuất bản lúc: 16:36, 24/02/2024

Ý kiến bạn đọc


.