Về lại sông Trà

13:58, 15/12/2023
.

Trời chớm đông ta về lại sông Trà
Nắng dịu nhẹ lòng bâng khuâng đếm bước
Dọc đôi bờ hoa cỏ lau trắng muốt
Ngỡ mây trời trong gió phất phơ bay.

Mộc mạc, hoang sơ mà thương nhớ lắm nơi này
Bóng nước nghiêng soi thêm nao lòng lữ khách
Bỏ lại sau lưng những tháng ngày tất bật
Lòng an yên... sông êm ả, hiền hòa.

Hoa lau trắng đôi bờ vương vấn mãi trong ta
Chuyện bà kể nhớ ngày xưa lăm lắm
Lũ mục đồng phất cờ lau tập trận
Vắt vẻo lưng trâu xao động một góc trời.

Ký ức sông Trà luôn đọng mãi trong tôi
Chở nặng phù sa... thương bồi, nhớ lở
Nhớ bống cát, bống cằn, nhớ con don nước lợ
Nhớ hò chèo thuyền man mác trên sông.

Về lại sông Trà trời đã chớm đông
Trắng muốt hoa lau đôi bờ thương nhớ
Đau đáu lòng ta một đời mắc nợ
Quảng Ngãi mình ơi! Nhớ lở, thương bồi!

                                          NGUYỄN MẬU CHIẾN  

MH: VÕ VĂN
MH: VÕ VĂN

 

Xuất bản lúc: 13:58, 15/12/2023

Ý kiến bạn đọc


.