Đìu hiu chợ hoa Tết, tiểu thương lo lắng

05:01, 19/01/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Mưa lạnh kéo dài khiến chợ hoa Tết rơi vào cảnh đìu hiu, ế ẩm chưa từng thấy. Dù chỉ còn 2 ngày nữa là đến tết Nguyên đán, nhiều tiểu thương vẫn chưa bán được chậu hoa nào. 
[links()]
 
Xem VIDEO
 
 
 
Chiều 27 tháng Chạp, chợ hoa Tết ở Quảng trường TP.Quảng Ngãi ở đường Phạm Văn Đồng vẫn đầy ắp màu sắc của hoa cúc, hoa mai, hoa đào, hoa lan, mồng gà, hướng dương, hoa hồng… Tuy vậy, khung cảnh nơi đây khá buồn tẻ.
Chiều 27 tháng Chạp, chợ hoa Tết ở Quảng trường, đường Phạm Văn Đồng (TP.Quảng Ngãi) vẫn đầy ắp màu sắc của hoa cúc, hoa mai, hoa đào, hoa lan, mồng gà, hướng dương, hoa hồng… Tuy vậy, khung cảnh nơi đây khá buồn tẻ.
 
 
Đi vòng chợ hoa cảm nhận được sự vất vả và nỗi lo lắng của tiểu thương bán hoa. Chợ thưa thớt khách chỉ lác đác vài người hỏi mua. Người đi lại tại chợ hoa này chủ yếu là các tiểu thương.
Đi vòng chợ hoa cảm nhận được sự vất vả và nỗi lo lắng của tiểu thương bán hoa. Chợ thưa thớt khách chỉ lác đác vài người hỏi mua. Người đi lại tại chợ hoa này chủ yếu là các tiểu thương.
a
Theo các tiểu thương, mặc dù đã vượt qua đại dịch Covid-19 nhưng tình hình kinh tế vẫn còn khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu. Một nguyên nhân nữa là do mưa lạnh nên người dân ít đi mua sắm.
Anh Võ Chí Hùng, ở xã Tịnh Sơn (Sơn Tịnh) cho biết, chợ hoa năm nay ảm đạm so với các năm trước. Anh Hùng nhập về hơn 40 chậu mai bày bán từ ngày 19 tháng Chạp, nhưng chỉ bán được 4 chậu. Mọi năm thời điểm này anh đã bán được 1/3 số lượng chậu.
Anh Võ Chí Hùng, ở xã Tịnh Sơn (Sơn Tịnh) cho biết, chợ hoa năm nay ảm đạm so với các năm trước. Anh Hùng nhập về hơn 40 chậu mai bày bán từ ngày 19 tháng Chạp, nhưng chỉ bán được 4 chậu. Mọi năm thời điểm này anh đã bán được 1/3 số lượng chậu.
Anh Lê Đình Tín, ở tỉnh Bình Định mang ra chợ hoa TP.Quảng Ngãi hơn 200 chậu mai. Anh vẫn chưa bán được chậu nào. Hoa mai gặp mưa lạnh, cánh hoa rũ xuống.
Anh Lê Đình Tín, ở tỉnh Bình Định mang ra chợ hoa TP.Quảng Ngãi hơn 200 chậu mai. Anh vẫn chưa bán được chậu nào. Hoa mai gặp mưa lạnh, cánh hoa rũ xuống.
Anh Viễn, ở phường Nghĩa Chánh (TP.Quảng Ngãi) có 200 chậu hồng cũng mới bán được 30 chậu. “Mấy ngày qua bán không được bao nhiêu, tình hình này chắc lỗ vốn”, anh Viễn than thở.
Anh Viễn, ở phường Nghĩa Chánh (TP.Quảng Ngãi) có 200 chậu hồng cũng mới bán được 30 chậu. “Mấy ngày qua bán không được bao nhiêu, tình hình này chắc lỗ vốn”, anh Viễn than thở.
 Chị Dương Thị Lan Ngọc, ở phường Nghĩa Chánh (TP.Quảng Ngãi) đầu tư hơn 100 triệu đồng trồng 4.000 chậu hoa treo dạ yến thảo, ngọc thảo… “Mọi năm, giờ này tôi đã bán sạch hàng về dọn dẹp nhà đón Tết thì nay mới bán được 70 chậu”, chị Ngọc thở dài.
Chị Dương Thị Lan Ngọc, ở phường Nghĩa Chánh (TP.Quảng Ngãi) đầu tư hơn 100 triệu đồng trồng 4.000 chậu hoa treo dạ yến thảo, ngọc thảo… “Mọi năm, giờ này tôi đã bán sạch hàng về dọn dẹp nhà đón Tết thì nay mới bán được 70 chậu”, chị Ngọc thở dài.
Chợ hoa Tết khắp nơi đều rơi vào cảnh ế ẩm. Mặc dù, năm nay tiểu thương bán hoa, cây cảnh rất nhiều nhưng lượng người mua thì lác đác.
Chợ hoa Tết khắp nơi đều rơi vào cảnh ế ẩm. Mặc dù, năm nay tiểu thương bán hoa, cây cảnh rất nhiều nhưng lượng người mua thì lác đác. 
Hoa mai gặp mưa lạnh, cánh hoa rũ xuống.
Hoa gặp mưa lạnh, cánh hoa rũ xuống.
Chiều 27 tháng Chạp, chợ hoa TP.Quảng Ngãi chỉ có lác đác vài người mua.
Chiều 27 tháng Chạp, chợ hoa TP.Quảng Ngãi chỉ có lác đác vài người mua.
Hoa bán chậm, trời lại mưa rét, tiểu thương phải dựng liều, che bạt, co ro trong đêm lạnh canh hoa chờ khách.
Hoa bán chậm, trời lại mưa rét, tiểu thương phải dựng liều, che bạt, co ro trong đêm lạnh canh hoa chờ khách.

 

Thực hiện: ÁI KIỀU - MAI LỰC
 
Xuất bản lúc: 05:01, 19/01/2023

.