Truyện ngắn: Dòng sông mây
11:38, 02/03/2025
(Báo Quảng Ngãi)- Trời chiều, sương mờ giăng kín lối đi. Những cánh đồng lau sậy rập rờn bên con đường đất quanh co nức mùi cỏ dại. Qua hết con dốc, Lam dừng lại nhìn về phía ngã ba đường. Cây bông gạo kia rồi, cạnh đó có một lối rẽ... Tim cô đập thình thịch, chỉ một lát nữa thôi cô sẽ đứng trước nhà Danh, sẽ được nhìn thấy gương mặt thân thương mà trong những giấc mơ cô đã gặp. Mười năm rồi còn gì...
.
XEM NHIỀU
-
Trao giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phạm Văn Đồng lần thứ II(Baoquangngai.vn)- Trong số 136 tác phẩm tham gia xét Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phạm Văn Đồng lần thứ II - năm 2024, Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho 38 tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình ở 9 thể loại..
-
Tác giả - Tác phẩm: Khúc hát Ba Tơ(Báo Quảng Ngãi)- “Ba Tơ quê tôi!/ Vang vọng lời thề/ Đội Du kích Ba Tơ “hy sinh vì Tổ quốc”/ Núi Cao Muôn sừng sững, khắc ghi trang sử vàng/ Cung tên, giáo, mác, dệt ngàn chiến công...”. Đó là những ca từ đầy tự hào, ngợi ca vùng quê cách mạng Ba Tơ qua bài hát “Khúc hát Ba Tơ” do nhạc sĩ Trần Công Nghị - Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện Mộ Đức sáng tác..
-
Truyện ngắn: Quê nhà(Báo Quảng Ngãi)- Kẹo về tới thị trấn khi cái nắng trưa đã nồng nàn lên phố xá. Chợ tan nhưng vẫn còn lại vài sạp hàng chưa kịp dọn. Mười năm, chừng ấy thời gian tao tác đời mình với đô thành Sài Gòn khiến quãng đường về cứ thế xa ngái. Đôi ba lần lừng khừng muốn về nhưng rồi lại chẳng thể về. May lần này, chuyến công tác cùng đoàn khám bệnh theo chương trình liên kết của hai bệnh viện mà Kẹo mới có thể chạm đất quê xứ. Là quê nhưng chẳng phải là nhà. Thoảng khi chấp chới trong những nhớ nhung, mong ngóng, Kẹo tự hỏi lòng mình, biết ngày về lại có còn ai nhớ đến mình..
-
Tác giả - Tác phẩm: Màu xanh thời gian(Báo Quảng Ngãi)- Bác sĩ Dương Quang Hùng sinh năm 1955 tại Quảng Ngãi. Anh không chỉ khoác trên mình chiếc áo blouse trắng để mang lại niềm vui cho mọi người, mà còn gắn bó với cây đàn ghi ta trong hình ảnh một nhạc sĩ - ca sĩ đích thực. Dù tạm biệt cõi thế khi đang ở độ tuổi giàu sức sáng tạo vì bệnh hiểm nghèo, nhưng anh vẫn kịp để lại cho đời những ca khúc trữ tình sâu lắng, thiết tha tình yêu cuộc sống, con người....
-
Tác giả - Tác phẩm: Mạch nguồn cảm xúc trong thơ kháng chiến(Báo Quảng Ngãi)- Thơ viết về người lính trong các cuộc kháng chiến thường được triển khai theo hai mạch chính, đó là lòng yêu nước thiết tha và tình đồng chí, đồng đội. Hai mạch nguồn này đã tạc nên hình tượng người lính với tình yêu Tổ quốc thiêng liêng và chan chứa tình yêu thương..
-
Truyện ngắn: Chim hải âu(Báo Quảng Ngãi)- 1. Đã gần hết tháng Giêng nhưng không khí Tết dường như vẫn còn sót lại qua những đoàn thuyền lần lượt ra khơi đánh bắt cá. Trên bầu trời trong xanh, những cánh hải âu ríu rít chao liệng trong nắng xuân. Nơi hòn đảo tiền tiêu, những anh lính trẻ đang háo hức, mong chờ. Mùa tuyển quân mới đã đến. Chỉ nay mai thôi những chàng trai mới lớn, những cậu học sinh, sinh viên vừa rời ghế nhà trường sẽ theo tàu ra đảo, bổ sung vào đơn vị, giữ yên biển đảo quê hương..
-
Tác giả - Tác phẩm: Hương sắc vườn xuân(Báo Quảng Ngãi)- “Hương sắc vườn xuân” là tập thơ đầu tay của Chi hội Minh Triết thơ Đường Thiên Ấn niêm hà Quảng Ngãi thuộc Viện Nghiên cứu văn hóa Minh Triết, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, được Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành năm 2024. Qua những vần thơ, chúng ta bắt gặp một vườn xuân đa sắc màu, rộn rã thanh âm cuộc sống..
-
Truyện ngắn: Điều chưa nói hết(Báo Quảng Ngãi)- 1. Chuyện đã qua rồi, nhớ lại cũng được, mà quên cũng chẳng sao. Thường cây đã lên xanh, ít ai nhắc chuyện lá mầm. Chuyện của quá khứ luôn thuộc về quá khứ. Thời gian phủ lớp bụi mờ. Đôi khi vô tình phủi đi lớp bụi kia, những đường gân lá hiện ra ngân lên thành tiếng chuông gõ vào tận tâm hồn. Đó là cơn gió thoảng, là hạt mưa bay rơi vào đêm khuya, buông buốt, rồi tan ra, mất hút xa xăm....
-
Hai cây bút trẻ(Báo Quảng Ngãi)- Đam mê sáng tác từ sớm, Hà Hương Sơn (37 tuổi), ở thôn Trung An, xã Bình Thạnh (Bình Sơn) và Nguyễn Nhật Thanh (21 tuổi), ở xã Phổ Khánh (TX.Đức Phổ), được xem là hai cây bút tài năng của Quảng Ngãi trong lĩnh vực văn học..
-
Truyện ngắn: Tết là để trở về(Báo Quảng Ngãi)- Hà Nội những ngày cuối năm lạnh buốt. Dù đã nhiều năm sống ở đây, nhưng cái lạnh thấu thịt, thấu da của miền Bắc, Long vẫn không sao quen được. Công ty anh từ miền Nam ra mở chi nhánh tại đây. Trừ những người sống tại Hà Nội, hầu như mọi người ở xa đều đã về quê ăn Tết. Long còn vướng vài công việc chưa hoàn thành nên còn ráng làm đến hôm nay..
-
Truyện ngắn: Mùa xuân rực rỡ…(Báo Quảng Ngãi)- Tháng Chạp ùa về bằng đợt không khí lạnh. Ngoài đồng những ruộng hoa cúc đã rục rịch trổ bông. Thấp thoáng trong vườn đã thấy vài cây mai nở sớm. Tối nào cũng vậy, khi xong xuôi mọi việc bà hay ngồi bấm ngón tay tính toán. Ông nhà hỏi có gì mà ngày nào bà cũng bấm ngón tay? Ờ thì... tính xem còn bao nhiêu ngày nữa thì đến Tết..
-
Cho ta tìm lại tháng năm xưa(Báo Quảng Ngãi)- “Quảng Ngãi ơi, cho tôi về tìm lại tháng năm xưa Kỷ niệm thơ ngây bên trường xưa lớp cũ Thuở hoang sơ, men tình quê còn ủ Xin một lần say cho thấm hết yêu thương”....
-
Truyện ngắn: Mai vàng lại nở(Báo Quảng Ngãi)- Từ lúc gia đình tôi từ Bắc vào lại trong Nam, năm nào chú Tư cũng lặng lẽ mang tới nhà một cây mai vàng. Chú ít nói nhưng giọng hát rất hay. Lần nào chú đàn hát, nội tôi cũng rơm rớm nước mắt. Chả phải nội hoài thương thời con gái hay người đàn ông nào đó, mà xúc động vì chính chú Tư: “Cái thằng ngày trẻ ăn chung niêu cơm với ba anh, học chung một trường nhạc mà sao cứ dạt về tận quê làm gì?”.
-
Tác giả - Tác phẩm: Mai Hoàng, một người hồn nhiên, chân thật(Báo Quảng Ngãi)- Tháng 9 năm 1979, tôi và Ngô Thế Oanh được về Quy Nhơn (Bình Định) công tác. Những ngày đầu ở Quy Nhơn, chiều chiều tôi với Ngô Thế Oanh hay đạp xe đi lang thang trong thành phố, và chúng tôi gặp một người bạn từ trong kháng chiến của Oanh - anh Mai Hoàng..
Xem thêm
.