Tình tự với sông Trà

10:02, 11/05/2024
.

Sông Trà chảy một dòng êm như thể
lời ca dao mẹ hát tự thuở nào
con cá bống tung tăng bơi trên cát
mắt mơ tròn ngắm dòng nước sông trôi

Dòng sông ấy xưa kia nhiều bến bãi
chỉ gọi tên đã chan chứa ân tình
những Ngân Giang, Diên Niên, Tam Thương, Bến Đá...
nối tên làng, tên đất... - những địa linh

Bến sông ấy... vắng đò từ lâu lắm
chỉ còn trong câu hát hố, bài chòi
những chiếc cầu nối đôi bờ thương nhớ
nối phố - làng nhộn nhịp chuyến xe qua

Trà Khúc 1, Trường Xuân xưa vẫn đó
Trà Khúc 2, Thạch Bích đã bắc qua
bờ thương nhớ kéo gần thêm Cổ Lũy
thắt chặt giao hòa đất mẹ - quê cha

Những chiều hè trên ven đê Trà Khúc
gió nồm nam đưa từ biển về nguồn
lời tình tự quê hương muôn năm còn đó
Một sông Trà - Một Quảng Ngãi yêu thương...
                                                              ẨN LAN

Xuất bản lúc: 10:02, 11/05/2024

Ý kiến bạn đọc


.