Tiếng hát sông Trà 

08:51, 30/04/2024
.

Êm ả sông Trà xanh
Cát vàng phơi óng ánh
Cơn gió nào mát lạnh
Xoa dịu trưa nắng nồng.

Vầng trăng đi ngược sông
Ngắm Long Đầu hý thủy
Mây trắng ưa phiêu bồng
Soi bóng chiều ngẫm nghĩ.

Kẻ về thăm Sơn Mỹ
Người Dung Quất ngược ra
Đường thênh thang rộng mở
Tấp nập xe lại qua.

Chiều xôn xao sông Trà
Tiếng chim lăn kè đá
Rì rào lũy tre xa
Nhớ bờ xe nước lạ!

Hồn nhiên xanh mắt lá
Thắm thiết đỏ môi hoa
Mía đường thơm tiếng hát
Cùng em vui chan hòa...

La là lá lá la
Sông Trà ơi sông Trà
Mang giùm em mơ ước
Đến biển trời bao la!
              NGUYỄN NGỌC HƯNG  
 

Xuất bản lúc: 08:51, 30/04/2024

Ý kiến bạn đọc


.