Thả hoa đăng cầu mong bình an

22:33, 25/02/2024
.

(Baoquangngai.vn)- Tối 24/2 (rằm tháng Giêng hay còn gọi là Tết Nguyên tiêu), rất đông người dân và phật tử đã đến rừng dừa nước Tịnh Khê (TP.Quảng Ngãi) tham gia chương trình thả hoa đăng, cầu nguyện một năm mới mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc

Chương trình thả hoa đăng do Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp và Du lịch cộng đồng Mỹ Khê tổ chức thí điểm lần đầu tiên, nhằm phát triển mô hình du lịch cộng đồng gắn với giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá, ngày càng thu hút khách đến tham quan. ẢNH: ALEX CAO
Chương trình thả hoa đăng do Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp và Du lịch cộng đồng Mỹ Khê tổ chức. Mục đích  nhằm phát triển mô hình du lịch cộng đồng gắn với giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá, thu hút khách đến tham quan. ẢNH: ALEX CAO.

Giám đốc HTX Nông nghiệp và Du lịch cộng đồng Mỹ Khê Nguyễn Văn Dũng cho biết, chương trình được tổ chức thành công và nhận được nhiều sự ủng hộ của đông đảo khách du lịch và người dân nơi đây. Dự kiến chương trình thả hoa đăng tiếp tục triển khai vào tháng 5 tới đây, đặc biệt vào những ngày lễ lớn trong năm.

Lễ hội thả đèn hoa đăng tại rừng dừa nước đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân và các du khách phương xa. Đó là lúc cả khu rừng trở nên rực rỡ dưới ánh đèn và xôn xao bởi những câu chúc cầu may đêm trăng rằm. ẢNH: ALEX CAO.
Lễ hội thả đèn hoa đăng tại rừng dừa nước đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân và các du khách phương xa. ẢNH: ALEX CAO.
Sư thầy đọc kinh cầu bình an cho tất cả mọi người.
Sư thầy đọc kinh cầu bình an cho tất cả mọi người.
Trên tay mỗi người là đèn hoa đăng với nhiều điều mong ước, gửi gắm...
Trên tay mỗi người là đèn hoa đăng với nhiều điều mong ước, gửi gắm...
Từng người, xếp hàng ngay ngắn tiến về phía bờ sông để thả đèn hoa đăng, mang theo nhiều ước nguyện...
Từng người, xếp hàng ngay ngắn tiến về phía bờ sông để thả đèn hoa đăng, mang theo nhiều ước nguyện...
Mỗi chiếc đèn hoa đăng đều mang theo ước nguyện của người thả.
Mỗi chiếc đèn hoa đăng đều mang theo ước nguyện của người thả.
“Rằm đầu năm nào tôi cũng đi chùa cầu bình an. Năm nay, được biết có tổ chức thả hoa đăng tại rừng dừa nước nên tôi đã tham gia để vừa thưởng thức vẻ đẹp của rừng dừa vào ban đêm cũng như cầu bình an cho ba mẹ và những người tôi yêu thương. Những mong ước đó đều được tôi gửi gắm vào những chiếc hoa đăng, thả trôi theo dòng nước, hi vọng sẽ có một năm hạnh phúc, suôn sẻ”, chị Nguyễn Khánh Ly (phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi) chia sẻ.
“Rằm đầu năm nào tôi cũng đi chùa cầu bình an. Năm nay, được biết có tổ chức thả hoa đăng tại rừng dừa nước nên tôi đã tham gia để vừa thưởng thức vẻ đẹp của rừng dừa vào ban đêm cũng như cầu bình an cho ba mẹ và những người tôi yêu thương”, chị Nguyễn Khánh Ly (phường Trần Phú, TP.Quảng Ngãi) chia sẻ.
Những mong ước xuất phát từ đáy lòng của những người con hiếu thảo được thả trôi theo dòng nước. ẢNH: ALEX CAO.
Những mong ước xuất phát từ đáy lòng của những người con hiếu thảo được thả trôi theo dòng nước. ẢNH: ALEX CAO.
Một cô gái đang cầu nguyện điều ước trước khi thả hoa đăng.
Một cô gái đang cầu nguyện điều ước trước khi thả hoa đăng.
Du khách được tự tay thả những chiếc đèn hoa đăng nhỏ xinh, đầy màu sắc xuống mặt nước, tạo nên khung cảnh rất lãng mạn, lung linh về đêm. ẢNH: ALEX CAO.
Du khách được tự tay thả những chiếc đèn hoa đăng nhỏ xinh, đầy màu sắc xuống mặt nước, tạo nên khung cảnh rất lãng mạn, lung linh về đêm. ẢNH: ALEX CAO.

Rừng dừa nước Tịnh Khê nằm ở hạ lưu sông Trà Khúc, là địa điểm du lịch sông nước hữu tình. Đến đây, du khách được trải nghiệm chèo thuyền băng qua các con lạch, thưởng thức đặc sản quả dừa nước và cùng người dân làm nghề thủ công. 


Bài, ảnh: BÌNH NGUYÊN

 

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 22:33, 25/02/2024