[Emagazine]- Ảnh đen trắng, sắc màu thời gian

14:17, 21/08/2023
.
 

Báo Quảng Ngãi)- Những bức ảnh tuy chỉ có hai gam màu đen - trắng, nhưng cuốn hút người xem. Trong mỗi bức ảnh, không chỉ lưu giữ những khoảnh khắc mà còn chứa đựng ký ức về một thời đã qua. Nhiều người vẫn còn giữ những bức ảnh đen trắng hàng chục năm, thậm chí có những bức ảnh bằng cả tuổi đời của họ.

Nghề của sự tỉ mỉ, cẩn thận

 

Ông Trần Trọng Ninh bên bức ảnh trắng đen (đã được phục chế) chụp khi ông còn trẻ.
Ông Trần Trọng Ninh bên bức ảnh trắng đen (đã được phục chế) chụp khi ông còn trẻ.

Ông Trần Trọng Ninh (91 tuổi), ở phường Nguyễn Nghiêm (TP.Quảng Ngãi) là chủ tiệm Photo Ninh, một trong những tiệm ảnh lâu năm ở Quảng Ngãi. Ông Ninh cho hay, thời xưa, khi chưa có máy ảnh kỹ thuật số và phòng in ảnh hiện đại như bây giờ, người thợ ảnh phải chụp bằng máy cơ. Người thợ ảnh phải am hiểu, thực hiện các công đoạn từ chụp ảnh bằng máy gắn cuộn phim, rửa ảnh và in ảnh.

Lúc còn trẻ, ông Ninh mày mò, dày công học nghề chụp ảnh và các công thức rửa ảnh. Cho đến bây giờ, dù tuổi đã cao, ông vẫn nhớ công thức pha chế thuốc rửa phim, thuốc in ảnh, bởi nghề ảnh đã gắn bó suốt cuộc đời ông. “Khi bức ảnh đen trắng có màu quá đậm như tóc hoặc mắt quá đen, cũng khiến bức ảnh không đẹp. Bức ảnh đen trắng phải có màu vừa phải, cân bằng. Người thợ phải cẩn thận từng chi tiết nhỏ mới in ra bức ảnh đẹp”, ông Ninh cho hay.

Từng có kinh nghiệm 50 năm làm nghề thợ ảnh, ông Phan Tấn Hải (74 tuổi), ở đường Nguyễn Công Phương (TP.Quảng Ngãi) chia sẻ, trước đây, để rửa những tấm ảnh đen trắng rất kỳ công. Người thợ ảnh tìm mua giấy ảnh, thuốc để rửa phim và rửa ảnh. Sau khi thợ chụp cuộn phim 36 (hoặc 72) ảnh rồi mang vào phòng tối để tráng phim, sau đó mang ra ngoài phơi khô. Người thợ phải dùng bút chì chuyên dụng để sửa từng nét trên tấm phim rồi mới đến khâu rọi ảnh. Công đoạn rọi ảnh cũng phải được thực hiện trong phòng tối, vì ánh sáng làm hỏng giấy phim... Nhờ được làm kỹ càng, tỉ mỉ, những bức ảnh trắng đen trước đây có độ nét đẹp và độ bền cao.  
 

 

Màu của thời gian

Ông Trần Trọng Ninh (91 tuổi), ở phường Nguyễn Nghiêm (TP.Quảng Ngãi) là chủ tiệm Photo Ninh, một trong những tiệm ảnh lâu năm ở Quảng Ngãi. Ông Ninh cho hay, thời xưa, khi chưa có máy ảnh kỹ thuật số và phòng in ảnh hiện đại như bây giờ, người thợ ảnh phải chụp bằng máy cơ. Người thợ ảnh phải am hiểu, thực hiện các công đoạn từ chụp ảnh bằng máy gắn cuộn phim, rửa ảnh và in ảnh.

Đến bây giờ, ông Đặng Ngọc Linh (67 tuổi), ở tổ 5, phường Nghĩa Lộ (TP.Quảng Ngãi) vẫn còn giữ những bức ảnh trắng đen đã chụp từ mấy chục năm trước. Trong đó, có bức ảnh do chính cha ông chụp mẹ ông khi mang thai ông ở tháng thứ 7 và những bức ảnh ông mới chào đời... Dù thời gian trôi qua nhưng những bức ảnh vẫn còn giữ nguyên màu sắc, chất liệu.

Ông Đặng Ngọc Linh gìn giữ những bức ảnh trắng đen do cha ông chụp vào ngày 31/12/1957 khi ông Linh mới gần 1 tuổi.
Ông Đặng Ngọc Linh gìn giữ những bức ảnh trắng đen do cha ông chụp vào ngày 31/12/1957 khi ông Linh mới gần 1 tuổi.

Cha của ông Linh là ông Đặng Tùng, con trai của ông Đặng Châu. Ông Đặng Châu từng là một nhà nhiếp ảnh nổi tiếng, là người mở hiệu ảnh đầu tiên ở Quảng Ngãi. Ông Đặng Tùng chụp rất nhiều ảnh về các thành viên trong gia đình. Những bức ảnh đen trắng không chỉ lưu giữ hình ảnh thời thơ bé của con, mà còn chứa đựng biết bao nhiêu tình thương của người cha dành cho con mình.

Ông Linh cho hay, tất cả những tấm ảnh trắng đen do cha chụp, ông đều giữ rất cẩn thận. Dù không làm nghề nhiếp ảnh, nhưng để tiếp nối việc làm đầy ý nghĩa của cha mình, ông Linh làm những cuốn album để lưu giữ những hình ảnh về các con gái và cháu ngoại. Những cuốn album các con của ông (sinh năm 1985 và 1987) có cả những bức ảnh đen trắng và ảnh màu. Những cuốn album mang đậm dấu ấn thời gian của ông Linh khiến người xem thích thú, ấn tượng.

 

Ông Phan Tấn Hải xem lại những bức ảnh trắng đen thời còn trẻ của mình.
Ông Phan Tấn Hải xem lại những bức ảnh trắng đen thời còn trẻ của mình.

Ông Phan Tấn Hải cũng còn giữ lại những bức ảnh đen trắng thời trẻ của các anh chị em trong gia đình. Ông Hải kể về tấm ảnh chụp 9 anh chị em của ông xếp hàng theo thứ tự từ cô em út cho đến người chị lớn nhất. Đó là bức ảnh chụp trước năm 1978. Cô em gái út của ông Hải lúc đó còn nhỏ, tay cầm bó hoa, mặc chiếc áo giống hai chị gái kề bên. Giờ đây, em gái út đã có 5 cháu ngoại.

Hiện nay, nhiều người vẫn còn giữ những bức ảnh trắng đen, nhất là thế hệ từ 40 tuổi trở lên. Nhìn những bức ảnh đen trắng lúc bé thơ, hoặc tuổi thanh xuân... khiến nhiều người không khỏi bồi hồi mỗi khi xem lại.

Nội dung: Bảo Hòa
Thiết kế, trình bày: P.D

TIN, BÀI LIÊN QUAN:


 

Xuất bản lúc: 14:17, 21/08/2023