[Emagazine]. Lan tỏa yêu thương và sẻ chia

09:03, 20/03/2023
.

 

Niềm vui ngày cưới.                                                           Ảnh: Nguyễn Đức Phong
Niềm vui ngày cưới. Ảnh: Nguyễn Đức Phong

 Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3)  năm nay chủ đề là: “Hạnh phúc cho mọi người”. Thông điệp được truyền đi của chủ đề này là: “Gia đình hạnh phúc là nền tảng của quốc gia hạnh phúc”, nhằm kêu gọi mọi người sống nhân ái, yêu thương nhau, cùng xây dựng cuộc sống no ấm, hạnh phúc...

Hạnh phúc là không chỉ được nhận về những gì mình mong muốn, mà còn là sự sẻ chia, giúp đỡ những người xung quanh. Ông Trần Nguyên Nam, ở xã Đức Lợi (Mộ Đức) được nhiều người quý mến bởi những nghĩa cử cao đẹp mà ông trao đi trong nhiều năm qua.
 
Từ năm 2004 đến nay, ông đã đóng góp trùng tu, sửa chữa các di tích văn hóa ở địa phương như đình làng An Chuẩn, miếu Âm Hồn... với số tiền hơn 300 triệu đồng. Ngoài ra, ông Nam còn đóng góp kinh phí 120 triệu đồng làm đường vào Nghĩa trang Liệt sĩ xã Đức Lợi; vận động các nhà hảo tâm chung tay góp sức, thực hiện mỗi năm 1 đến 2 đợt khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó ông tích cực vận động xây dựng quỹ khuyến học, ủng hộ quỹ vì người nghèo, xây dựng 2 tuyến đường liên xóm có chiều dài trên 200m...  
Khi được hỏi quan niệm về hạnh phúc, ông Nam chia sẻ, với tôi, hạnh phúc là cho đi những điều tốt đẹp. Tôi hy vọng rằng, những hành động có ích vì cộng đồng sẽ được nhân rộng ra để có nhiều người làm, nhiều nơi thực hiện, góp phần mang lại niềm vui, hạnh phúc cho mọi người...
 
Cũng với quan niệm hạnh phúc chính là làm việc tốt, trao yêu thương sẽ nhân lên hạnh phúc, ông Huỳnh Minh Hạnh, ở tổ dân phố 1, phường Nguyễn Nghiêm (TP.Quảng Ngãi) đã luôn tích cực hỗ trợ cộng đồng. Ông Hạnh đã ủng hộ gần 500 triệu đồng để giúp đỡ người nghèo, tham gia ủng hộ quỹ khuyến học, quỹ vì người nghèo của địa phương... Ông Hạnh cho rằng, khi ta trao đi một cử chỉ yêu thương, thì cái đẹp ấy sẽ nhân lên, lan tỏa sâu rộng trong đời sống. 
Gia đình chị Nguyễn Thị Na Va, ở phường Trương Quang Trọng (TP.Quảng Ngãi) luôn duy trì bữa cơm hằng ngày trong gia đình. Ảnh: Mỹ Duyên
Cần duy trì bữa cơm gia đình, đó là một cách để “thắp lại lửa” trong gia đình - điều mà bấy lâu chúng ta vẫn xem nhẹ. Ảnh: Mỹ Duyên
 
Từ lâu, gia đình được xem là nơi quan trọng để nuôi dưỡng những điều tốt đẹp, đề cao, gìn giữ giá trị nhân văn. Xây dựng gia đình hạnh phúc chính là tạo nền tảng để xây dựng xã hội, quốc gia hạnh phúc.
 
Gia đình ông Phạm Minh Tâm, ở thôn Tân Hội, xã Nghĩa Trung (Tư Nghĩa) không chỉ được biết đến là gia đình văn hóa nhiều năm liền, mà còn được hàng xóm láng giềng yêu mến vì lối sống giản dị, có tình có nghĩa. Nhiều năm nay, gia đình 3 thế hệ của ông luôn đi đầu trong các phong trào ở địa phương. Chia sẻ về cuộc sống gia đình, ông Tâm cho biết, chính sự đoàn kết, thương yêu và sẻ chia của mỗi thành viên là nền tảng giúp gia đình tôi vượt qua những khó khăn để xây dựng mái ấm hạnh phúc. Hai con của tôi đều có công việc ổn định. Con trai lớn hiện công tác ở Tập đoàn FPT, còn con gái làm việc tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TP.Hồ Chí Minh. 
Ngoài việc vun đắp cho mái ấm riêng, với vai trò Bí thư Chi bộ thôn Tân Hội, ông Tâm luôn tích cực vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, phát luật của Nhà nước, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đồng thời, ông Tâm còn thường xuyên giúp đỡ người nghèo, tham gia tốt công tác hòa giải ở thôn.  
Đối với chị Trương Thị Ly Ly, ở tổ dân phố 5, phường Chánh Lộ (TP.Quảng Ngãi), nhờ sự yêu thương, cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình đã giúp chị có được “quả ngọt” hạnh phúc. Sau khi sinh bé gái đầu, chị Ly gặp vấn đề về sức khỏe sinh sản nên khó có thể có thêm bé thứ 2.
 
Gia đình đã đưa chị đi thăm khám, chữa trị nhiều lần. Nhờ sự động viên, yêu thương hết mực của chồng và gia đình, chị đã được trợ lực bằng liều thuốc tinh thần quý giá để kiên trì theo đuổi hành trình chữa trị hiếm muộn. Hạnh phúc như vỡ òa, sau nhiều năm vất vả, chị Ly đã may mắn có được đứa con thứ 2 là cháu Nguyễn Hữu Đình Phong. Ôm con trai mới gần 2 tháng tuổi vào lòng, vợ chồng chị Ly nở nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện. “Tôi sống trong gia đình 3 thế hệ, cùng với bố mẹ chồng, nhưng gia đình tôi luôn đầy ắp tình yêu thương, luôn dành sự quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau. Tôi rất may mắn khi có được gia đình như thế”, chị Ly chia sẻ.
 
Nội dung: KIM NGÂN
Trình bày:  L.H
 
Xuất bản lúc: 09:03, 20/03/2023