Tuổi trẻ tình nguyện– Nhìn từ vụ cháy chợ Quảng Ngãi

01:02, 20/02/2012
.

(QNg)- Chưa đầy 30 phút sau một cú điện thoại, gần 300 thanh niên ở nhiều địa phương trong tỉnh nhanh chóng có mặt tại chợ Quảng Ngãi để tham gia dập lửa và giúp tiểu thương tìm kiếm tài sản. Tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ nhìn từ vụ cháy chợ Quảng Ngãi thật đáng biểu dương.

Thanh niên Hồ Trần Chí Châu (thành viên của nhóm "Tuổi trẻ Quảng Ngãi") vô tư bảo: "Cần là có, gọi là đi. Tuổi trẻ mà, sẵn sàng gánh vác khó khăn, làm việc có ích cho xã hội". Vừa dứt lời, Chí  Châu lại bận rộn với việc giúp dân đào bới trong tro tàn tìm tài sản còn sót lại. Mặc cho mặt mày dính đầy lọ và ướt đẫm mồ hôi, Chí Châu vẫn cố tìm kiếm. Chí Châu chia sẻ: "Thật như việc làm là khẩu hiệu của nhóm Tuổi trẻ Quảng Ngãi chúng em. Tuổi trẻ chúng em chỉ có tấm lòng và sức trẻ, tất cả được thể hiện qua hành động. Chúng em cố gắng tìm kiếm giúp dân được bao nhiêu thì mừng bấy nhiêu". Đúng là thật-như-việc-làm, việc làm đầy tình nghĩa bất chấp khó khăn, nguy hiểm của lực lượng thanh niên trong việc dập lửa, vận chuyển hàng hóa và giúp tiểu thương tìm kiếm tài sản còn sót lại sau vụ hỏa hoạn đã toát lên tinh thần tình nguyện, xung kích của tuổi trẻ.

Thanh niên tình nguyện giúp dân tìm kiếm tài sản còn sót lại sau vụ cháy chợ.
Thanh niên tình nguyện giúp dân tìm kiếm tài sản còn sót lại sau vụ cháy chợ.


Suốt mấy ngày sát cánh cùng "đội quân" áo xanh tình nguyện với gần 300 người "trực chiến" ở chợ Quảng Ngãi để giúp đỡ tiểu thương, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Thị Anh Thư không khỏi xúc động. "Đúng là tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ. Chỉ cần nghe điện thoại thông báo, không cần phải nhận văn bản, chưa đầy 30 phút, gần 300 thanh niên ở huyện Sơn Tịnh, Tp.Quảng Ngãi, Trường ĐH Công nghiệp Tp.HCM, nhóm Tuổi trẻ Quảng Ngãi… đã có mặt tại chợ Quảng Ngãi giúp đỡ tiểu thương.

Có những đoàn viên thanh niên đi ngang qua, thấy cảnh người dân mất mát thương tâm cũng vội xin được giúp đỡ bà con" - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Thị Anh Thư bộc bạch. Hình ảnh lực lượng thanh niên khoác trên người màu áo xanh tình nguyện giúp đỡ tiểu thương trong vụ cháy chợ Quảng Ngãi được khắc ghi trong tâm khảm người dân. Thanh niên tình nguyện vã mồ hôi khuân vác hàng hóa và căng mắt tìm tài sản giúp dân trong đống hoang tàn với vô số mảnh vỡ thủy tinh, sắt thép nguy hiểm;  thanh niên tình nguyện ăn vội miếng bánh mì cho đỡ đói rồi lại lao vào giúp đỡ tiểu thương… tất cả xuất phát từ tấm lòng và sức trẻ đúng như câu nói của thanh niên Hồ Trần Chí Châu và cũng là cách nghĩ của lớp lớp thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh.  

Anh Huỳnh Tấn Nghĩa (Bí thư Đoàn phường Chánh Lộ, TP.Quảng Ngãi) là một trong những thanh niên tìm lại được nhiều tài sản cho tiểu thương sau vụ hỏa hoạn. Anh Nghĩa tâm sự: "Mình tìm được hơn 10 chỉ vàng, 1 chiếc nhẫn, 1 sợi dây chuyền… Bà con đau xót khóc ngất, mình thấy nhói lòng nên lao vào cố sức tìm kiếm". Trước mất mát quá lớn của người dân, có đoàn viên thanh niên dẫu chỉ tìm được đồng tiền kên mệnh giá 1.000 đồng cũng vui mừng nhảy cẫng. Em Phùng Thị Cẩm Duyên (sinh viên năm I khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM cơ sở miền Trung tại Quảng Ngãi) nói: "Em đào bới cả buổi trời mới tìm thấy 1 đồng tiền kên 1.000 đồng. Tuy ít nhưng vui nhiều lắm, mỗi người tìm được một ít rồi góp lại trao cho bà con". Đối với tất cả đoàn viên thanh niên, nỗi mệt nhọc dường như tan biến khi tìm được tài sản cho người dân dù là quá ít ỏi so với những gì đã mất.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Thị Anh Thư cho biết: "Lực lượng đoàn viên thanh niên đã tìm lại cho tiểu thương hơn 50 chỉ vàng còn sót lại sau vụ hỏa hoạn. Để giúp đỡ tiểu thương sớm ổn định cuộc sống, trong thời gian tới Tỉnh đoàn kêu gọi tất cả đoàn viên thanh niên làm những việc có ích giúp đỡ tiểu thương". Tinh thần tình nguyện luôn thường trực trong trái tim và khối óc của tuổi trẻ Quảng Ngãi. "Cần là có, gọi là đi", dẫu khó khăn, gian khổ, thanh niên vẫn cứ xông pha vì cuộc sống tốt đẹp của cộng đồng, xã hội.


Bài, ảnh: PHƯƠNG LÝ  

TIN LIÊN QUAN

 


.