Vụ trái cây Tết "trôi" theo lũ

10:12, 27/12/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Tết Đinh Dậu 2017 đang cận kề, thế nhưng nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt của người nông dân trồng cây ăn trái ở huyện Nghĩa Hành. Họ dồn hy vọng vào trái cây vụ Tết, nhưng đợt mưa lũ vừa qua đã khiến các vườn cây ăn quả bị thiệt hại nặng.

TIN LIÊN QUAN

Ông Huỳnh Ngọc Long (64 tuổi) ở thôn Phú Vinh Đông, thị trấn Chợ Chùa cố giữ những quả mít Thái còn bám trên thân cây. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày lũ rút, những quả mít non lần lượt rụng khắp gốc cây. Vừa dọn dẹp lớp bùn đất bám trên sân, ông Long rầu rĩ cho biết, vườn mít của gia đình trồng được 6 năm. Một cây mít cho ra bình quân khoảng 15 trái, thu bán quanh năm, nhất là dịp Tết.

Khoảng tiền bán trái cây  giúp gia đình trang trải trong dịp Tết. "Ngập lụt đã làm cây trái hư hại nặng. Mít thì không ăn được, bỏ thì tiếc, nên băm nhỏ cho bò ăn. Không riêng gì mít, hàng chục cây bưởi năm roi cũng héo úa, trái không lớn nổi", ông Long rầu rĩ.

Do ngập úng quá lâu nên vườn mít thái của ông Phạm Đạt, ở thôn Long Bàn Bắc, xã Hành Minh (Nghĩa Hành) trái non rụng khắp vườn.
Do ngập úng quá lâu nên vườn mít thái của ông Phạm Đạt, ở thôn Long Bàn Bắc, xã Hành Minh (Nghĩa Hành) trái non rụng khắp vườn.


Trận lũ lớn vừa qua không chỉ khiến các nhà vườn cây ăn quả ở thị trấn Chợ Chùa thất thu dịp Tết, mà hàng chục hộ trồng trái cây ở xã Hành Minh bao nhiêu công sức, tiền của đều bị cuốn theo lũ. Những năm qua, vườn cây ăn quả rộng 5.000m² đã giúp gia đình ông Phạm Đạt (75 tuổi) ở thôn Long Bàn Bắc, xã Hành Minh có kinh tế ổn định.

Tuy nhiên, đợt lũ vừa qua đã làm cho hàng chục cây chuối ngự, mít Thái, sầu riêng nghiêng ngả, vàng úa. Đưa mắt nhìn những cây ăn quả bị hư hại, ông Đạt cho biết: Hơn 300 cây chuối ngự, hơn 20 cây mít Thái chỉ còn hai tuần nữa là có thể thu hoạch quả cung ứng dịp Tết, nhưng chưa kịp mừng thì lũ ập đến cuốn sạch.

Bà Nguyễn Thị Liên (49 tuổi) ở cùng thôn với ông Đạt cũng não ruột vì hơn 70 cây chuối ngự đang ra trái cũng bị héo úa. Bà Liên cho biết, gầy dựng vườn chuối rất vất vả, kinh phí bỏ ra khoảng 5 triệu đồng cho việc ươm giống, phân bón, chưa kể công chăm sóc vườn chuối từ đầu năm đến nay. "Chuối ra buồng đều và đẹp lắm, có nhiều thương lái đến hỏi và đặt mua.

Cứ nghĩ Tết này gia đình sẽ kiếm được khoảng chục triệu đồng tiền bán chuối ngự cùng với 3 - 4 tạ chôm chôm khoảng 12 triệu đồng. Nhìn cảnh chuối vàng úa, chôm chôm thì rụng khắp vườn, vợ chồng tôi chỉ biết khóc theo", bà Liên tâm sự.

Phó trưởng Phòng NN & PTNT huyện Nghĩa Hành Lê Quang Nhu cho biết, trận lũ vừa qua đã làm hư hại khoảng 5ha diện tích trồng trái cây trên địa bàn huyện, ước tính số tiền thiệt hại gần 350 triệu đồng.

Nhiều hộ dân sống chủ yếu dựa vào thu nhập từ vườn cây ăn quả, họ hy vọng trang trải đủ đầy trong dịp Tết Đinh Dậu 2017, nhưng nay đã bị cuốn theo cơn lũ. "Việc cải tạo vườn tạp trồng cây ăn quả của nông dân trước đây đem lại hiệu quả kinh tế cao. Vì vậy, Phòng NN&PTNT huyện đang nghiên cứu phương án đề nghị hỗ trợ giống cây trồng mới, giúp người dân khắc phục hậu quả sau lũ", ông Nhu cho biết thêm.

Bài, ảnh: ĐĂNG SƯƠNG

 


.