Góp hương cho đời

14:36, 15/11/2023
.

(Báo Quảng Ngãi)- Chị Phan Thị Ngọc Thảo (40 tuổi), ở thôn Xuân Phổ Tây, xã Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa), được người dân địa phương quý mến, bởi chị luôn sẵn lòng giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn.

(Báo Quảng Ngãi)- Chị Phan Thị Ngọc Thảo (40 tuổi), ở thôn Xuân Phổ Tây, xã Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa), được người dân địa phương quý mến, bởi chị luôn sẵn lòng giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn.
(Báo Quảng Ngãi)- Chị Phan Thị Ngọc Thảo (40 tuổi), ở thôn Xuân Phổ Tây, xã Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa), được người dân địa phương quý mến, bởi chị luôn sẵn lòng giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn.

Chia sẻ về cơ duyên đến với hành trình thiện nguyện, chị Phan Thị Ngọc Thảo cho biết, năm 2019, chồng của tôi đột ngột mất vì tai nạn lao động, một mình tôi nuôi dạy các con thơ. Tôi rất đau khổ và suy sụp trong thời gian dài.

Tình cờ trong lần tham gia cùng các phật tử nấu cháo phát cho người nghèo, tôi nhận ra trong cuộc đời này có nhiều mảnh đời còn bất hạnh, khó khăn hơn mình. Từ đó, tôi cố gắng vực dậy tinh thần để tiếp tục công việc và chăm sóc tốt cho các con. Giờ đây, tôi cảm thấy rất vui và ấm lòng khi mình có thể chia sẻ, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.

Chị Thảo đã dành một phần tiền sinh hoạt hằng tháng của gia đình để giúp đỡ những người kém may mắn. Tuy nhiên, nhận thấy các hoàn cảnh khó khăn còn nhiều, trong khi một mình không thể giúp đỡ được nhiều người, vậy nên chị Thảo đã kết nối những người bạn để chung tay thực hiện hành trình nhân ái. Đều đặn từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần, chị Thảo cùng bạn bè tổ chức nấu cơm chay phát cho bệnh nhân, người lao động nghèo trong tỉnh.

"Dù bận rộn với công việc gia đình, chăm lo cho con cái, nhưng tôi cố gắng sắp xếp thời gian, tranh thủ dậy sớm, dành vài tiếng đồng hồ để góp sức cùng bạn bè đi chợ, chuẩn bị nguyên liệu và nấu khoảng 200 suất cơm chay. Tôi không giàu tiền bạc, thì tôi góp sức, chỉ mong đem đến những suất ăn ngon, nhằm chia sẻ khó khăn với người bệnh, lao động nghèo", chị Thảo chia sẻ. 

Nhận được suất cơm chay từ chị Thảo, bà Nguyễn Thị Linh, ở xã Nghĩa Dũng (TP.Quảng Ngãi) không giấu được niềm vui. Bà Linh cho hay, chồng tôi bị bệnh nặng phải điều trị lâu dài ở bệnh viện. Nhờ thường xuyên nhận được những suất cơm chay 0 đồng đã giúp tôi phần nào tiết kiệm được chi phí, giảm bớt khó khăn trước mắt.

Không chỉ trao những suất cơm chay miễn phí, khi biết thông tin có hoàn cảnh không may gặp hoạn nạn, ốm đau đột xuất, chị Thảo còn kết nối những người có chung tấm lòng thiện nguyện để kịp thời giúp đỡ. Bên cạnh đó, chị luôn dành tình cảm, quan tâm đến các em nhỏ mồ côi, các cụ già neo đơn ở địa phương thông qua việc thường xuyên kết nối với các nhà hảo tâm tặng những suất nhu yếu phẩm.

Chủ tịch Hội LHPN xã Nghĩa Kỳ Nguyễn Thị Minh Hiền nhận xét, dẫu cuộc sống của chị Thảo còn nhiều vất vả, một mình nuôi 3 con nhỏ, nhưng với tấm lòng nhân ái, chị đã trở thành cầu nối sẻ chia yêu thương. Việc làm của chị Thảo đã góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng, tiếp thêm động lực cho các mảnh đời khó khăn vượt qua nghịch cảnh.

Bài, ảnh: HẢI CHÂU

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 14:36, 15/11/2023

Ý kiến bạn đọc


.