Thứ Tư, 20/05/2026
(Báo Quảng Ngãi)- Mới đó đã gần 20 năm tôi rời xa Quảng Ngãi, nơi có núi Ấn uy nghi và sông Trà Khúc hiền dịu, vào sống ở TP.Hồ Chí Minh với công việc của một giảng viên đại học và nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, văn hóa. Và cũng như những người con Quảng Ngãi xa quê, dù với bất cứ lý do gì, hồn quê, tình quê vẫn luôn nặng trĩu, kết tinh thành nỗi nhớ tha thiết trong tâm hồn.
Bình luận
Cùng chuyên mục
Đọc tiếp
18/05/2026
05/05/2026
30/04/2026
29/04/2026
Tin đọc nhiều
Gửi Mail tòa soạn
Báo Quảng Ngãi