Rộn ràng lễ ra quân nghề cá ở Sa Huỳnh

02:02, 12/02/2013
.

(QNĐT)- Đúng 9 giờ sáng 12/2 (Mùng 3 Tết), hiệu lệnh trống tại lễ hội ra quân nghề cá bắt đầu vang lên rộn ràng khắp vùng biển Phổ Thạnh (Đức Phổ). Tiếng hò reo của các ngư dân khi đoàn tàu gồm 36 chiếc vun vút vươn khơi, báo hiệu mùa biển an lành trong năm mới.

TIN LIÊN QUAN


Như đã thành lệ từ bao đời nay, không ai bảo ai cứ đến mùng 3 Tết, bà con ở xã Phổ Thạnh và các xã lân cận đều tụ họp đông đủ từ sáng sớm ở cửa biển Sa Huỳnh để tham gia vào lễ hội quan trọng nhất trong năm. Đó là lễ hội ra quân nghề cá.

 

Hàng trăm người dân đã tụ họp từ rất sớm để tham gia vào lễ hội ra quân nghề cá
Hàng trăm người dân đã tụ họp từ rất sớm để tham gia vào lễ hội ra quân nghề cá


Không khí trong lành, pha chút nắng ấm áp của ngày đầu năm đã tạo nên không khí rộn ràng của làng cá Sa Huỳnh trong ngày diễn ra lễ hội. Bắt đầu bằng các nghi thức viếng thần Nam Hải tại Lăng Ông từ 6 giờ 30 phút, các bô lão đại diện cho cộng đồng ngư dân mặc áo dài, khăn đóng khấn cầu, mong một năm mưa thuận gió hòa, lộc biển dồi dào về với ngư dân trong xã.


Đây là hoạt động mang đậm nét truyền thống của bà con ngư dân địa phương, thể hiện tâm linh của nghề biển, giúp bà con yên tâm ra khơi bám biển khai thác, đánh bắt được nhiều tôm cá. Ông Trần Sang (74 tuổi) là chủ gia đình có truyền thống làm nghề biển ở thôn Thạch Bi 2, xã Phổ Thạnh chia sẻ: Lễ hội có từ hàng nghìn năm nay. Ngày xưa, khi chưa có thuyền đánh bắt xa bờ với mã lực lớn như bây giờ thì ngư dân làng cá vẫn tiến hành đầy đủ các thủ tục và dùng những chiếc thuyền buồm, thuyền chèo tay để làm lễ ra quân.

“Từ khi tôi còn nhỏ xíu đã được ba mẹ dẫn đi xem vào sáng mùng 3 Tết. Lớn hơn tí nữa thì tôi được tham gia vào đội hát bả trạo, hát sắc bùa… Đến lúc lớn tuổi như bây giờ thì được cử vào ban tế lễ. Do đó, từng nghi thức của lễ hội như đã thấm vào máu thịt của tôi và nhiều người con miền biển Sa Huỳnh từ lâu”- ông Sang tự hào nói.

Tiết mục hát Hát sắc bùa tại lễ hội bả trạo- thể loại âm nhạc đặc trưng của nhân dân vùng biển Tiết mục hát Hát sắc bùa tại lễ hội bả trạo- thể loại âm nhạc đặc trưng của nhân dân vùng biển
Tiết mục hát sắc bùa và hát bả trạo tại lễ ra quân nghề cá.

 

Sau phần lễ, phần hội được diễn ra hoành tráng với những tiết mục truyền thống của người dân miền biển. Những lời ca cất lên mang giai điệu của thể loại hát bả trạo, hát sắc bùa đều hướng đến mong muốn cầu mong trời yên biển lặng, đời sống ngư dân địa phương ngày càng khấm khá.

Ngư dân Đặng Năng cầu mong: Lễ hội như tiếp sức cho chúng tôi có thêm động lực vươn khơi bám biển. Tôi mong sao những mùa biển trong năm mới sẽ luôn được thuận lợi, đem về no ấm cho toàn thể làng biển Sa Huỳnh.


Đi kèm với lễ hội, chính quyền địa phương còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao với mục đích làm phong phú thêm đời sống của bà con ngư dân trong dịp Tết Nguyên đán như: Mùa lân, thi đá bóng, bóng chuyền…

Tại lễ hội, ông Nguyễn Duy Trinh- Phó Chủ tịch UBND xã Phổ Thạnh đã báo cáo kết quả lao động của bà con ngư dân địa phương trong năm vừa qua: Hiện xã có 935 chiếc tàu, trong đó có gần 600 chiếc đánh bắt xa bờ. Tổng sản lượng hải sản thu được trong năm 2012 là gần 38.000 tấn, đạt 102,1% kế hoạch.

 

Đúng 9 giờ sáng, trống lệnh bắt đầu vang lên rộn rã
Đúng 9 giờ sáng, trống lệnh bắt đầu vang lên rộn rã.


Đến 9 giờ sáng, Ban tổ chức gióng lên hồi trống lệnh ra quân rền vang. Những chiếc tàu được trang trí đẹp mắt bắt đầu vươn khơi trong tiếng vỗ tay của nhân dân địa phương. Lễ hội diễn ra suôn sẻ, báo hiệu mùa biển thuận lợi, sung túc của những người con miền biển. Trong năm mới, ngư dân Sa Huỳnh quyết tâm đánh bắt hải sản với sản lượng chỉ tiêu là 39.000 tấn, đóng mới 6 tàu, cải hoán 12 tàu có công suất từ 250-550 CV.

 

Từng chiếc tàu lần lượt rời cửa biển, tung mẻ lưới đầu tiên trong năm mới mang theo nhiều ước nguyện của các ngư dân
Từng chiếc tàu lần lượt rời cửa biển, tung mẻ lưới đầu tiên trong năm mới mang theo nhiều ước nguyện và quyết tâm của các ngư dân

 

Sáng 11/2, các ngư dân đánh bắt xa bờ công suất lớn ở đảo Lý Sơn  đã tổ chức Lễ mở cửa biển chuẩn bị cho mùa khai thác năm 2013.

Theo quan niệm của ngư dân, mùng 2 tết năm nay tốt ngày, cộng với thời tiết biển thuận lợi nên nhiều chủ tàu cá chọn ngày này làm lễ mở cửa biển, với ước mong năm mới trong mỗi chuyến vươn khơi việc làm ăn sẽ thuận buồm xuôi gió, cá tôm đầy tàu.

Sau lễ mở của biển, từ ngày mồng 6 đến ngày 10 Tết, khoảng 200 tàu cá đánh bắt xa bờ của ngư dân Lý Sơn sẽ vươn khơi mở màn cho mùa đánh bắt mới.
 

 

Bài, ảnh: Thanh Phương
 

 


.