(Baoquangngai.vn)- Đó là chủ đề "Học kỳ trong Quân đội" năm 2017 do Tỉnh Đoàn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi phối hợp tổ chức tại Trung đoàn 887 (xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành). Sau 6 ngày tham gia “Học kỳ trong quân đội”, các “chiến sĩ nhí” đã có những trải nghiệm thú vị, bổ ích.
TIN LIÊN QUAN
100 "chiến sĩ nhí" tạm rời xa gia đình |
Những ngày sống trong môi trường quân đội, các em học sinh được học tập, rèn luyện một số nội dung về tác phong, kỹ thuật, chiến thuật, thao luyện, chinh phục thử thách... với kỷ luật “thép”. Với tác phong của "nhà binh", những "chiến sĩ nhí" tập luyện từng động tác gấp chăn màn, rửa chén bát, sắp xếp đồ dùng cá nhân, miệt mài học nội quy, điều lệnh, đội hình đội ngũ. |
Khi ở gia đình, mọi sinh hoạt của các em đều dựa vào bố, mẹ. Trải qua "Học kỳ trong Quân đội", những chiến sỹ “nhí” giờ đều phải tự lập, tự chăm sóc bản thân. |
Tham gia chương trình “Học kỳ trong quân đội” các em đã biết tự chăm sóc bản thân và trưởng thành hơn. |
Ngoài những giờ thao luyện vất vả đó, các em được giải trí bằng nhiều trò chơi tập thể bổ ích và lý thú |
Đặc biệt hơn cuộc sống tự lập xa gia đình trong môi trường quân đội, các em được trải lòng mình qua những trang nhật ký hàng ngày và qua những cánh thư gửi về cho gia đình do các em tự viết. |
Thông qua chương trình đã giáo dục cho các em lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc. |
Chương trình “Học kỳ trong quân đội” năm 2017 với chủ đề " Trải nghiệm để trường thành" đã khép lại với nhiều dư âm tốt đẹp. Các “chiến sĩ nhí” sau khi trở về với gia đình thân yêu của mình sẽ giữ mãi những kỷ niệm đẹp về tình bạn, tình đồng chí; tinh thần đồng đội, tính kỷ luật; sự tự tin, năng động. Đó sẽ là những hành trang cần thiết để các em tiếp tục phấn đấu vươn lên hoàn thiện bản thân và tự tin khẳng định mình khi bước vào đời. |
PV