Vượt qua Bình Dương, CLB Hà Nội gặp Altyn Asyr ở bán kết AFC Cup

10:08, 07/08/2019
.
Bàn thắng duy nhất của Omar đã mang về chiến thắng 1-0 cho CLB Hà Nội trước Bình Dương ở trận chung kết AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á (tổng tỷ số hai trận là 2-0). 
 
Như vậy, CLB Hà Nội sẽ là đại diện duy nhất của Việt Nam đi tiếp ở đấu trường AFC Cup, gặp Altyn Asyr của Turkmenistan trong trận bán kết liên khu vực.
 
Với lịch thi đấu dày đặc, HLV Chu Đình Nghiêm tiếp tục xoay tua đội hình và sử dụng bộ đôi trung vệ Nguyễn Thành Chung - Đậu Văn Toàn trong trận đấu với Bình Dương ngày hôm nay.
 
Đáng chú ý, Quang Hải có tên trong đội hình xuất phát, chứ không phải ngồi ngoài như lo ngại của các CĐV trước trận.
 
Những phút đầu trận đấu diễn ra với thế trận khá cởi mở, Hà Nội FC với có thế sân nhà cùng tâm lý thoải mái với chiến thắng 1-0 ở lượt đi đã chủ động nhập cuộc với lối chơi tấn công.
 
Phút 15, một pha tấn công biên phải khá tốt của Hà Nội FC với đường căng ngang thuận lợi nhưng tiếc cho đội chủ sân Hàng Đẫy khi Pape Omar đã dứt điểm quá tệ ngay trước khi thủ môn Tấn Trường băng ra.
 
Phút 24, sau quả phạt góc của đồng đội, bóng được đẩy ra cho Đỗ Hùng Dũng để tiền vệ này từ tuyến hai băng lên tung cú sút rất căng nhưng bóng đi sạt cột dọc đội khách Bình Dương.
 
Trong những phút cuối trận, các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm vẫn đang chiếm lĩnh thế trận trước B.Bình Dương, tuy nhiên vẫn chưa thể hóa giải hàng thủ đội khách.
 
Ngay đầu hiệp 2, Pedro bên phía Bình Dương đánh đầu trong vòng cấm Hà Nội FC nhưng thủ thành Văn Công dễ dàng bắt gọn trái bóng.
 
Phút 53, Hà Nội được hưởng quả phạt sát vòng cấm Bình Dương khi Quang Hải bị phạm lỗi, Văn Quyết thực hiện cú sút nhưng không qua được hàng rào và cú đá bồi của Moses sau đó cũng không đi trúng đích.
 
Những nỗ lực của đội chủ nhà cuối cùng cũng được đền đáp. Phút 61, từ quả phạt góc của Quang Hải, thủ môn Tấn Trường bật lên bắt bóng không tốt để Omar chớp thời cơ sút tung lưới Bình Dương, mở tỷ số trận lượt về cho Hà Nội.
 
Những phút cuối, Bình Dương đẩy cao đội hình nhưng không thể có bàn thắng, đành chấp nhận dừng chân ở đấu trường AFC Cup 2019, sau 2 trận chung kết lượt đi và về với tỷ số 0-2.
 
Theo Dân trí

.