Tôi chọn Bỉ chỉ vì cảm tình riêng

10:07, 09/07/2018
.

Thanh Thảo


(Baoquangngai.vn)- Không phải vì Pháp đã một lần lên ngôi vô địch World Cup năm 1998 mà lần này tôi mong Bỉ vô địch.

Thực ra, Bỉ và Pháp rất gần nhau, không chỉ vì địa lý, ngôn ngữ hay văn hóa, không chỉ vì cựu tiền đạo ngôi sao của Pháp Thierry Henry đang là trợ lý HLV Bỉ, mà còn vì lối chơi của hai đội bóng. Pháp và Bỉ cùng nghiêng về lối chơi kỹ thuật trên hàng công, và chắc chắn nơi hàng thủ. Nhưng Pháp nhỉnh hơn vì có chốt chặn tài ba Kante, trong khi Bỉ lại nhỉnh hơn khi có cả Hazard và De Bruyne trên hàng công.

ĐT Bỉ đang sở hữu một thế hệ cầu thủ tài năng cùng với một hàng tấn công được đánh giá mạnh nhất tại World Cup 2018. Ảnh: FIFA
ĐT Bỉ đang sở hữu một thế hệ cầu thủ tài năng cùng với một hàng tấn công được đánh giá mạnh nhất tại World Cup 2018. Ảnh: FIFA


Có thể, Pháp sẽ tự tin vì đang có Mbappe “Đứa con của Thần Gió” có thể xuyên phá mọi bức tường, có Griezmann chơi lọc lõi và hiệu quả trên hàng công, nhưng nhìn tổng thể, Bỉ đang nung nấu nhiều khát vọng hơn. Và nếu gọi đây là “derby thành Manchester” thì có vẻ Kevin De Bruyne đang hiệu quả hơn Paul Pogba ở khâu kết thúc. Vì, Pogba nhiều khi hơi đơn độc trong vai tiền vệ sáng tạo, trong khi De Bruyne lại luôn được sự hỗ trợ ăn ý và hiệu quả của Hazard-một số 10 đích thực.

Lối chơi của Pháp phù hợp với bóng đá hiện đại hơn, trong khi lối chơi của Bỉ lại khiến một người yêu bóng đá cổ điển như tôi thích thú. Đây có thể sẽ là trận đấu rất đẹp mắt, nếu cả hai đội chơi đúng với bản sắc bóng đá của đất nước mình.

Hình ảnh của Thierry có thể sẽ được lặp lại ở Mbappe, dù Henry đang tư vấn cho Bỉ giành chiến thắng. Không sao cả, vì Bỉ đang có cả cặp đôi Hazard và Bruyne, cả hai đều có thể tổ chức tấn công và đều có thể ghi bàn. Dĩ nhiên, Pogba cũng vậy. Nhiều khi, Pogba ghi được những bàn thắng rất bất ngờ.

Pháp và Bỉ luôn có những liên thông về văn hóa và nghệ thuật. Trong bóng đá, họ có những cá tính rất riêng, nhưng mỗi khi họ gặp nhau trên sân cỏ, người ta lại có thể thưởng thức một bản giao hưởng bóng đá do “dàn nhạc” cả hai đội cùng biểu diễn. Đó là điều rất đặc biệt.

Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ bóng đá đẹp, bóng đá nghệ thuật, dù biết rằng bóng đá hiện đại nghiêng hẳn về hiệu quả.

Hai HLV Deschamps và Martinez đều mạnh về bóng đá hiệu quả. Nhưng họ lại có những cầu thủ nghiêng về bóng đá nghệ thuật. Dĩ nhiên, cả hai HLV đều biết cách phối hợp và điều chỉnh giữa “liều lượng” của nghệ thuật và mục đích của hiệu quả.

Kante là một cầu thủ của hiệu quả, nhưng lối chơi thông minh của anh lại khiến người xem nhiều phen nắc nỏm: Hay quá! Mà đã hay, thì là hàm chứa nghệ thuật trong đó.

Và cuối cùng, không thể không nhắc đến hai tiền đạo chơi cao nhất là Giroud của Pháp và Lukaku của Bỉ. Dù Giroud chưa ghi bàn tại World Cup này, nhưng anh luôn được HLV Deschamps tin tưởng vì lối chơi lan toả tinh thần đồng đội của anh.

Còn Lukaku, anh vẫn là trung phong cắm không thể thiếu của đội tuyển Bỉ, dù lối chơi thiên về sức mạnh và tốc độ của anh có khác với Hazard và Bruyne. Nhưng đó là tiếng kèn, là dàn hơi trong cả dàn nhạc giao hưởng. Nó mạnh mẽ, vang ngân và chốt lại.

Còn thủ môn thì sao?

Tôi bầu cho thủ môn Bỉ,Thibaut Nicolas Marc Courtois.

Tôi nghiêng về Bỉ, chỉ là do một cảm tính hay cảm tình riêng nào đó./.     
    
   
 


.