Kỷ niệm 48 năm Chiến thắng Vạn Tường (18.8.1965 – 18.8.2013):
Dập tắt “ánh sáng sao”

08:08, 18/08/2013
.

*Đại tá TẠ NHÂN - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5


(QNĐT)- Sau chiến thắng Ba Gia vang dội, Trung đoàn 1 chủ lực của Quân khu 5 rút về đứng chân ở thôn Vạn Tường thuộc xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi để củng cố, xây dựng chuẩn bị cho những trận chiến đấu mới.

TIN LIÊN QUAN

Phát hiện quân chủ lực giải phóng ở Vạn Tường, Bộ Tư lệnh Thủy quân lục chiến Mỹ coi đây là thời cơ lý tưởng cho cuộc hiệp đồng tác chiến đầu tiên của quân viễn chinh Mỹ trên chiến trường miền Nam Việt Nam; đây cũng là địa điểm lý tưởng để hải, lục, không quân Mỹ thể hiện sở trường và phát huy ưu thế về vũ khí, trang bị kỹ thuật.

 

   Đại tá Tạ Nhân động viên cán bộ,chiến sĩ Trung đoàn 1 (Sư đoàn 2, Quân khu 5)tại diễn tập CH-13.  Ảnh: HỒNG VÂN
Đại tá Tạ Nhân động viên cán bộ,chiến sĩ Trung đoàn 1 (Sư đoàn 2, Quân khu 5)tại diễn tập CH-13. Ảnh: HỒNG VÂN


Cuộc hành quân mang tên “Ánh sáng sao” được gấp rút triển khai nhằm nhanh chóng “nghiền nát Việt Cộng” ở Vạn Tường, gỡ lại thể diện sau những thất bại ở Núi Thành, Ba Gia.

Để dọn đường cho cuộc hành quân “Ánh sáng sao”, đêm 17.8.1965, hơn chục tàu chiến thuộc Hạm đội 7 Mỹ dàn đội hình ngoài khơi dùng pháo hạm nã vào Vạn Tường. Sáng ngày 18.8, địch sử dụng không quân ném cả trăm tấn bom, bắn phá dữ dội xuống các làng Long Bình, Ngọc Hương.

4 tiểu đoàn thủy quân lục chiến Mỹ, 2 tiểu đoàn pháo 105mm, hàng trăm xe tăng, xe thiết giáp, hàng chục máy bay trực thăng vũ trang chở quân… từ bốn hướng tiến vào Vạn Tường bằng đường thủy, đường không, đường bộ. 8.000 quân Mỹ trang bị tối tân vây kín Vạn Tường.

Tướng ba sao Cơ-ru-lắc chỉ huy thủy quân lục chiến Mỹ tuyên bố: “Đối phương không thể nào chịu nổi những đòn bão lửa. Quân Mỹ đã giăng một chiếc bẫy kín hoàn toàn. Việt Cộng khó thoát!”.

Đóng quân giữa lòng dân, Trung đoàn 1 được nhân dân chở che, đùm bọc. Trong thế trận chiến tranh nhân dân, lợi dụng địa hình, địa vật, bộ đội chủ lực đã sát cánh cùng lực lượng dân quân du kích, các Đại đội 31, Đại đội 21 của huyện Bình Sơn và tỉnh Quảng Ngãi cài sẵn thế trận, kiên cường đánh địch.

Sáng sớm ngày 18.8, cánh quân Mỹ đầu tiên đổ bộ bằng đường biển vừa đặt chân lên bãi biển An Cường đã bị mìn định hướng của Công binh Trung đoàn 1 quét vỗ mặt, xóa sổ hàng chục tên, số còn lại vội tháo lui.

Lực lượng địch tràn vào Phú Vinh, Thanh Thủy phía đông bắc Vạn Tường, Gò Đam bị quân chủ lực phối hợp với bộ đội địa phương đánh bật trở lại, co cụm gọi trực thăng ứng cứu.

Hàng đàn trực thăng đến tiếp viện, nhiều chiếc chưa kịp đổ quân đã bị bắn hạ. 8 chiếc rơi tại chỗ. Đến 8 giờ địch đổ quân đường không càn quét đồi Vạn Tường nhưng vấp phải thế trận ta giăng sẵn. 1 trực thăng bị bắn hạ, nhiều chiếc khác bị thương.

Đến 9 giờ 30 phút, cánh quân đổ xuống phía Nam làng Ngọc Hương chưa kịp xoay trở đã bị quân ta từ hai phía đánh thốc vào giữa đội hình, cả trăm tên địch phơi xác trên cánh đồng lúa gieo.

Các cánh quân địch tiến vào An Cường, Nam Yên đều chung số phận: Bị quân giải phóng từ công sự, giao thông hào, bờ tre, ruộng mía bất ngờ xông lên đánh giáp lá cà khiến chúng không kịp trở tay.

Đến 13 giờ 30, địch tăng cường xe tăng, thiết giáp, pháo tự hành, súng phun lửa, tổ chức đổ bộ đường không, tập trung lực lượng tấn công vào Vạn Tường, hòng bắt sống, tiêu diệt Sở chỉ huy của ta.

Cuộc chiến đấu diễn ra gay go, ác liệt. Phối hợp chặt chẽ với quân chủ lực, Đại đội 21 Tỉnh đội, Đại đội 31 huyện đội Bình Sơn và du kích địa phương bám chắc trận địa, linh hoạt chặn đánh, kìm chân địch, tạo điều kiện để bộ đội chủ lực tiến công, phản kích, truy kích địch.

Với tinh thần quyết chiến quyết thắng, kiên quyết tiến công liên tục, bất ngờ, nắm thắt lưng địch mà đánh, quân ta đã đánh bại những mũi tấn công của địch, khiến chúng tổn thất nặng nề.

Đến tối ngày 18.8, quân địch rơi vào thế bị động, lúng túng chống đỡ, cuối cùng buộc phải rút lui. Cuộc hành quân “Ánh sáng sao” thất bại hoàn toàn.

Với lực lượng đông gấp nhiều lần quân ta, có ưu thế tuyệt đối về binh khí, kỹ thuật nhưng sau 1 ngày giáp trận, hơn 900 tên Mỹ bị loại khỏi vòng chiến đấu, 13 máy bay, 22 xe tăng, xe thiết giáp bị phá hủy...

Chiến thắng Vạn Tường củng cố quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược của quân và dân ta. Đồng chí Lê Duẩn – Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao Động Việt Nam nhận định: “Trận Vạn Tường là bước ngoặt chứng minh một cách hùng hồn rằng, Quân Giải phóng miền Nam hoàn toàn có khả năng đánh bại quân Mỹ trong điều kiện chúng có ưu thế tuyệt đối về binh khí, hỏa lực so với quân Giải phóng”.

Gần nửa thế kỷ qua, chiến thắng Vạn Tường là biểu tượng sức mạnh vô địch của chiến tranh nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ giữa ba thứ quân, là sức mạnh của tinh thần chiến đấu anh dũng tuyệt vời của quân - dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Chiến thắng Vạn Tường mãi mãi là niềm tự hào, cổ vũ quân dân cả nước, quân dân Khu 5 trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.
 
      


.