(Báo Quảng Ngãi)- Chịu nhiều mất mát, đau thương, những người Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) là biểu tượng sáng ngời về đức hy sinh, về tấm lòng cao cả dành cho cách mạng, cho Tổ quốc.
Nhiều người mẹ đã rút ruột sinh con để cống hiến cho sự nghiệp cách mạng và có nhiều người đã vĩnh viễn nằm xuống vì độc lập dân tộc, để đất nước hòa bình, thống nhất.
Những người Mẹ anh hùng
Những ngày này, tiết trời trong vắt và mát rượi. Dưới cơn mưa xuân, ruộng đồng bật lên những mầm xanh của rau, lúa. Nơi góc sân nhà, hoa cúc, hoa mai nở muộn, vàng rực cả một khoảng trời. Tranh thủ tiết trời mát dịu, Mẹ VNAH Lê Thị Cúc, ở thôn 2, xã Đức Chánh (Mộ Đức) ra vườn nhổ cỏ cho mấy luống rau trước sân nhà.
Năm nay, Mẹ Lê Thị Cúc tròn 85 tuổi. Có một điều đặc biệt là, cả mẹ ruột và mẹ chồng của bà đều là Mẹ VNAH. “Gia đình tôi có nhiều người tham gia kháng chiến và hy sinh ngoài mặt trận. Mẹ ruột và mẹ chồng tôi đều cùng chịu nỗi đau chung là mất chồng, mất con. Nhưng mẹ con tôi đã kiên cường vượt qua nỗi đau, chăm lo cho người còn sống và thờ phụng chu đáo những người đã hy sinh”, Mẹ Cúc nghẹn ngào chia sẻ.
![]() |
Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Cúc, ở thôn 2, xã Đức Chánh (Mộ Đức), trò chuyện cùng người dân địa phương. Ảnh: THANH NHỊ |
Dù đã trải qua nhiều mất mát, đau thương, nhưng những người con trai của Mẹ Cúc khi trưởng thành vẫn hăng hái tình nguyện vào bộ đội. Mẹ Cúc bồi hồi kể, chồng Mẹ hy sinh ngoài mặt trận năm 1969, khi ấy Mẹ mới 29 tuổi, một mình nuôi ba con nhỏ, còn đứa thứ tư đang mang trong bụng. Sau hòa bình, hai con trai lớn của Mẹ tiếp tục viết đơn tình nguyện vào bộ đội. Năm 1988, con trai thứ hai của Mẹ hy sinh khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. “Lắm lúc nhớ chồng, nhớ con da diết, nhưng tận đáy lòng, Mẹ rất tự hào về chồng, con mình, họ đã gan dạ, trung kiên, một lòng phụng sự Tổ quốc”, Mẹ Cúc rưng rưng.
Mẹ Cúc nhớ lại những năm tháng chiến tranh, thôn 2 chỉ có mấy nóc nhà, nhưng nhà nào cũng có người tham gia cách mạng. Lớp người đi trước kéo theo lớp người đi sau, hăng hái xung phong ra mặt trận. Trưởng thôn 2, xã Đức Chánh Lê Trọng Thuấn cho biết, thôn 2 có tổng cộng hơn 50 Mẹ VNAH, sau này một số Mẹ chuyển đi nơi khác, hiện nay còn 36 Mẹ (trong đó có 3 Mẹ còn sống); có 119 liệt sĩ và 150 thương binh... Trong chiến tranh, nhân dân thôn 2 rất anh dũng. Những di tích lịch sử, những tấm bằng “Tổ quốc Ghi công” và rất nhiều người dân trong thôn được hưởng chính sách người có công là minh chứng cho tinh thần yêu nước quật cường của người dân vùng đất này.
Mẹ bao dung, bình dị...
Về thôn 2, xã Đức Chánh, khi nghe câu chuyện của Mẹ VNAH Lê Thị Loan, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về tấm lòng của những người mẹ quê nơi đây. Mẹ Loan nay đã bước sang tuổi 96. Sức khỏe suy giảm, một năm nay, Mẹ không thể đi lại như trước, không thể đến thăm bà con, chuyện trò cùng lớp trẻ như ngày xưa. Giờ đây, Mẹ chỉ nằm một chỗ, thỉnh thoảng lại nhớ về quá khứ. Mẹ kể về chồng mình với bao câu chuyện nghĩa tình và những kỷ niệm chẳng thể phai nhòa.
“Chồng Mẹ tham gia cách mạng và hy sinh vì một trận sốt rét giữa rừng, khi đang hành quân ra mặt trận. Khi ấy, Mẹ mới 24 tuổi, chỉ có một người con gái. Con gái lớn lên, lấy chồng, nhưng lại nằng nặc xin Mẹ tham gia cách mạng. Rồi con hy sinh, để lại con gái nhỏ 3 tuổi. Mẹ thương con rể, nhận trách nhiệm nuôi cháu ngoại, để con rể có thể tìm được hạnh phúc mới vì nó còn trẻ quá”, Mẹ Loan tâm sự.
![]() |
Chi đoàn Báo Quảng Ngãi thăm Mẹ VNAH Nguyễn Thị Đặt, ở xã Đức Chánh (Mộ Đức). Ảnh: PV |
Mẹ Loan đã dành trọn tình yêu thương để nuôi dạy cháu trưởng thành, rồi gả chồng cho cháu, nhưng lại “bắt rể” về để nhà cửa thêm vui. Giờ đây, cháu ngoại của Mẹ, bà Trần Thị Liên cũng đã 56 tuổi, ngày đêm cùng chồng là ông Trần Văn Chữ chăm sóc và trò chuyện với Mẹ Loan. Ông Chữ chia sẻ, quê tôi ở thôn Phước Toàn, xã Đức Hòa (Mộ Đức). Từ khi lấy vợ, tôi về sống với ngoại, đến nay đã hơn 30 năm. Ngoại tôi tốt bụng, chăm chỉ, sống chan hòa, rộng lượng, yêu thương con cháu hết mực. Khi bà còn khỏe, trong nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười...
![]() |
THANH NHỊ
TIN, BÀI LIÊN QUAN: