Làm sao có hạnh phúc?

22:03, 14/03/2025
.

(Báo Quảng Ngãi)- Nếu ngày xưa, thì đó có thể là “Một câu hỏi lớn không lời đáp” (thơ Huy Cận). Bây giờ thì câu trả lời đã có, và khá phổ biến. Nhưng để trả lời rốt ráo câu hỏi này cũng thật không dễ.

Nhiều người sẽ nói ngay: Bây giờ, có nhiều tiền sẽ có hạnh phúc. Câu trả lời ấy không sai, nhưng chưa đủ. Hạnh phúc có được tổng hợp nhiều yếu tố, trong đó, tiền chỉ là một yếu tố. Ai cũng cần tiền, tiền giúp chúng ta giải quyết được nhiều việc trong đời sống, nhưng không phải là tất cả.

Hạnh phúc là khi chúng ta sống không quá vất vã, không mắc những căn bệnh hiểm nghèo, không nợ nần tới mức khó trả, lòng chúng ta thường được nhẹ nhõm, nhưng quan trọng hơn, trong cuộc sống chúng ta biết nghĩ tới người khác, muốn giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình. Và cao hơn cả, biết yêu thương.

Ai đã nghĩ ra Ngày Quốc tế hạnh phúc hay Ngày Hạnh phúc là ngày 20/3 hằng năm, tôi cho đó là cách nghĩ rất tích cực, nó mang tính toàn nhân loại, mà lại thiết thực đến từng cá nhân, từng con người cụ thể. Qua bản thân mình và gia đình mình, tôi biết, hạnh phúc không phải là điều quá khó khăn với bản thân ta, với gia đình chúng ta. Nếu chúng ta biết yêu thương, biết chăm sóc gia đình mình, biết cả chăm sóc bản thân mình, chúng ta sẽ có được hạnh phúc. Còn nếu biết nhân rộng tình yêu thương và trách nhiệm của mình rộng ra, tới cộng đồng, tới đồng bào mình, thì niềm hạnh phúc chúng ta có được sẽ lớn hơn, sẽ nhiều sức cổ vũ hơn cho chúng ta trong cuộc sống.

Với những bạn trẻ, thời đại này mở ra rất nhiều cơ hội cho các bạn học tập và làm việc, suy nghĩ và sáng tạo. Mỗi khi các bạn có được một thành công, dù nhỏ, các bạn cũng cảm thấy một niềm hạnh phúc đến với mình, nhẹ nhàng như cơn gió mát lành. Dĩ nhiên, có được thành quả càng lớn thì hạnh phúc càng lớn hơn. “Phổ hạnh phúc” bây giờ thật rộng. Những bạn trẻ lập gia đình mà có được đứa con lành lặn chào đời thì đó là hạnh phúc lớn lao cho hai vợ chồng và những người thân trong gia đình. Còn nhỏ hơn, khi bạn trồng một vài cây xanh mà nó lên tươi tốt, nó đơm hoa kết trái, bạn cũng cảm thấy niềm hạnh phúc như khi bạn làm được một điều nhỏ bé mà tốt đẹp.

Vâng, làm thiện nguyện cũng mang lại cho chúng ta niềm hạnh phúc. Biết cho đi, là biết mình sẽ được nhận lại. Cái nhận lại đó chính là niềm hạnh phúc.

Lâu nay, tôi tự mình sống như vậy, biết cho đi, và tôi thấy mình thật thanh thản trong lòng. Nhân Ngày Hạnh phúc 20/3, xin chúc cho mọi người có được niềm vui, và có được hạnh phúc trong cuộc sống.

THANH THẢO

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

  

Xuất bản lúc: 22:03, 14/03/2025

Ý kiến bạn đọc


.