(Báo Quảng Ngãi)- Công tác trong ngành y, hơn ai hết, các nhân viên y tế là người thấu hiểu máu có vai trò quan trọng như thế nào để góp phần duy trì sự sống của người bệnh. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chuyên môn, các nhân viên y tế sẵn lòng hiến máu cứu người.
Anh Võ Trung Sơn (30 tuổi), quê ở xã Hành Nhân (Nghĩa Hành), hiện là điều dưỡng gây mê hồi sức, Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức, Bệnh viện Sản - Nhi (BVSN) tỉnh. Nhiều đồng nghiệp tại BVSN thường nhắc đến anh Sơn như một tấm gương sáng trong hoạt động hiến máu cứu người.
Gặp chúng tôi sau khi hoàn thành ca trực đêm, anh Sơn chia sẻ, tôi gắn bó với BVSN tỉnh từ khi bệnh viện mới thành lập. Bên cạnh công việc theo kế hoạch, đặc thù của Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức chủ yếu mang tính cấp cứu, đột xuất, có những ngày lượng bệnh nhân rất đông. Là những người thầm lặng phía sau các ca phẫu thuật, chúng tôi thấu hiểu máu có vai trò ý nghĩa như thế nào để duy trì sự sống cho người bệnh.
![]() |
Anh Võ Trung Sơn đã hơn 20 lần hiến máu và tiểu cầu. |
Đến nay, anh Sơn có trên 20 lần hiến máu. Anh đã nhiều lần tham gia hiến máu từ khi còn là sinh viên. Về quê công tác, anh Sơn thường xuyên tham gia hiến máu tình nguyện do huyện Nghĩa Hành tổ chức. Tháng 4/2024, anh được Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành tặng giấy khen vì có thành tích tiêu biểu trong công tác hiến máu tình nguyện.
Riêng trong năm 2024, anh Sơn có 5 lần hiến tiểu cầu, hiến máu toàn phần. Lần mới nhất, anh Sơn hiến 350ml máu tại chương trình hiến máu tình nguyện ở huyện Nghĩa Hành vào ngày 17/11/2024. Trước đó, vào ngày 19/9/2024, anh hiến 350ml tiểu cầu để cứu bệnh nhi bị bệnh hiểm nghèo. Đó là một em bé bị bệnh nặng, định kỳ phải vào bệnh viện truyền tiểu cầu để duy trì sự sống. “Người bệnh cần truyền tiểu cầu chủ yếu là các ca bệnh cấp cứu, đột xuất. Đặc thù tại BVSN tỉnh, ngoài các sản phụ, bệnh nhi cấp cứu, còn có các bệnh nhi bị bệnh hiểm nghèo cần truyền máu, tiểu cầu định kỳ. Trường hợp các em rất đáng thương, nên khi bệnh nhi, gia đình cần, chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ”, anh Sơn bộc bạch.
Tại BVSN tỉnh, mỗi khi có trường hợp bệnh nhân cần truyền máu, tiểu cầu gấp, nhân viên xét nghiệm thường nhắn tin cho anh Sơn. Anh Sơn chia sẻ, hiến máu không chỉ là cho đi, mà còn được nhận rất nhiều, nhận lại nụ cười, niềm vui của gia đình người bệnh, của đồng nghiệp khi người bệnh dần hồi phục. Xuất phát từ tâm huyết như vậy, nên tôi nỗ lực tham gia hiến máu.
Phong trào hiến máu cứu người trên địa bàn tỉnh đã trở thành hoạt động lan tỏa, thu hút nhiều người tham gia. Đối với các nhân viên y tế, đó không chỉ là tinh thần tiên phong, gương mẫu mà còn là cộng đồng trách nhiệm để cùng đồng nghiệp cứu chữa cho người bệnh. Công tác tại Khoa Xét nghiệm (BVSN tỉnh), kỹ thuật viên xét nghiệm Nguyễn Thiện Hoài (33 tuổi) luôn hiểu rõ tầm quan trọng, ý nghĩa của máu đối với người bệnh. Anh Hoài đã 6 lần tham gia hiến máu, trong đó năm 2024, anh hiến máu 2 lần. Vào tháng 8/2024, anh hiến máu toàn phần tại BVSN tỉnh. Lần thứ 2 vào tháng 11/2024, có một bệnh nhi điều trị tại khu hồi sức. Người nhà không đảm bảo điều kiện về sức khỏe để hiến tiểu cầu, khi biết tin, anh Hoài vội hiến tiểu cầu để cứu bệnh nhi.
“Khi người bệnh nguy kịch, cần được truyền máu, truyền tiểu cầu, trước hết bệnh viện sẽ huy động người nhà để hiến. Khi người nhà không đảm bảo các tiêu chí để hiến máu, hiến tiểu cầu, bệnh viện sẽ huy động trong Khoa Xét nghiệm, rồi huy động trong toàn bệnh viện để có đủ lượng máu truyền cho người bệnh. Đối với tôi, mỗi lần được hiến máu là một lần được cho đi, được đóng góp công sức để cứu sống người bệnh. Chỉ cần có đủ sức khỏe, tôi còn tham gia hiến máu để góp phần cứu chữa người bệnh”, anh Hoài cho hay.
Bài, ảnh: HUỲNH THẢO
TIN, BÀI LIÊN QUAN: