Trở về quê cha
Đêm, con sông Trà cùng tôi thao thức
Bến cũ trổ mầm xanh miền ký ức
Những mạch nguồn trỗi dậy trong tim
Tôi nghe gió thổi từ muôn hướng
Ngỡ tiếng ngàn xưa vọng về
Kể nắng mưa qua nhiều mùa dâu bể
Chuyện buồn vui khua sóng thương nhau
Gió gối sóng bốn mùa thầm lặng
Đưa phù sa bồi đắp bãi bờ
Gió chở tôi ngược về nỗi nhớ
Hồn miên man lên xanh khúc ca dao
Sông cứ thế như thuở khai sinh trời đất
Vẫn hồn nhiên chảy mãi tháng năm dài
Đêm lắng xuống vẳng câu hò mái đẩy
Tôi đắm mình trên bến trăng quê
Len lỏi theo sông trôi về phố biển
Tôi lênh đênh trên bao nhánh lở bồi
Dòng sông mẹ vẫn rộng vòng tay chờ đợi
Đón tôi về cùng những yêu thương...
NGUYỄN TUYỂN