Rón rén thu

06:45, 09/10/2023
.

Lạ lùng thu vừa đến bên người
Mà rón rén như mùa còn thay lá
Những giọt mưa mát lòng mát dạ
Bờ sông xưa ta ngồi đợi bên cầu

Thu bâng quơ giăng mắc mây sầu
Dòng nước mát ùa về từ đâu đó
Phía thượng nguồn rừng xanh màu cỏ
Đợi cuối chiều biết đáy nước nông sâu

Lạ lùng thu gieo hạt mưa ngâu
Chức Nữ - Ngưu Lang ngại chi chưa gặp
Thả ngọn gió lên đồi cao gấp gáp
Bìm bịp cũng nao lòng vỗ cánh bay

Thu lại về... mãi mong ngóng rứt ray
Nửa chờ đón nửa lạc vào dĩ vãng
Ta nhìn ngắm dòng trôi lơ đãng
Nhớ thật nhiều hình bóng cũ vời xa.

                                   HỒ NGHĨA PHƯƠNG

Xuất bản lúc: 06:45, 09/10/2023
TỪ KHÓA: bờ sông

Ý kiến bạn đọc


.