Cũng là mưa

06:55, 21/10/2023
.

Mưa chiều nặng hạt bên sông
Đồng xa một khoảng mênh mông cánh cò
Đâu rồi dầu dãi âu lo
Bóng người xa khuất con đò thời gian

Mưa rơi trên cả non ngàn
Tiếng chiêng loang cả buôn làng rừng đêm
Bập bùng cời lửa cháy thêm
Ru đưa giấc ngủ êm đềm vào đông
 
Mưa rơi từ phía tầng không
Trên nhà trên phố dõi trông cuối đường
Như là có sợi buồn vương
Chốn xưa giờ ngõ còn thương nhớ nhiều

Mưa nào ướt áo em yêu
Dáng huyền còn nét diễm kiều ngày xuân?
Giọt rơi tí tách bâng khuâng
Ngoài song ai để mấy lần ngóng trông!

                                              BÙI VĂN TẠO

 

 

Xuất bản lúc: 06:55, 21/10/2023

Ý kiến bạn đọc


.