Đất nước trăng thu

10:08, 26/08/2023
.

 Vầng trăng đất nước đã vào thu
Xa xa làng bãi dấu sương mù
Trải lên màu lụa đường quê mới
Vọng những đêm dài điệu hát ru

Những làng những bản ở nơi xa
Nghiêng nghiêng trăng sớm những nếp nhà
Trên nương lúa độ vàng ươm chín
Mùa tiếng trẻ thơ vang câu ca

Chiếc cầu trên sông ngắm tròn trăng
Lơ thơ con nước tỏ tình chăng?
Chân cầu in bóng bao mùa đợi
Nối làng nối phố thuở nào quen!

Trăng treo vành vạnh phía tầng không
Đường nam nẻo bắc trải mênh mông
Mùa thu đất nước câu kỳ diệu
Gọi sắc ngày lên ửng mây hồng!

BÙI VĂN TẠO

 

 

Xuất bản lúc: 10:08, 26/08/2023

Ý kiến bạn đọc


.