(Baoquangngai.vn)- Làng chài Phước Thiện, xã Bình Hải (Bình Sơn) tổ chức lễ hội cầu ngư và đua thuyền truyền thống, thể hiện lên nét văn hóa đặc sắc cùng với ước nguyện có được một năm đánh bắt bội thu.
Lễ hội gồm 2 phần chính: Phần lễ và phần hội, diễn ra trong vòng 2 ngày (11 - 12/3). Đây là một trong những sự kiện quan trọng đối với bà con ngư dân vùng biển, mang đậm bản sắc văn hóa và niềm hy vọng vào một năm mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, tôm cá đầy thuyền, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Lễ hội cầu ngư đã trở thành nét văn hóa tâm linh không thể thiếu trong đời sống tinh thần của cộng đồng cư dân địa phương.
![]() |
Lăng tự vạn Phước Thiện, nơi diễn ra lễ hội. |
Nghi thức cầu ngư truyền thống được tổ chức trang nghiêm tại Lăng tự vạn Phước Thiện, nơi thờ các vị thần như Nam Hải, các vị Tiền Hiền khai thiên lập địa,... Lăng tự vạn này đã tồn tại qua nhiều thế hệ, mặc dù không ai nhớ chính xác thời điểm xây dựng, nhưng theo lời kể của ông Nguyễn Văn Hương (70 tuổi), Chủ vạn làng chài Phước Thiện, trước đây ngôi Lăng tự vạn này có tên gọi chính là Tổng binh vạn. Tuy nhiên, trải qua bao nhiêu năm thay đổi, ngư dân trong làng đã đổi tên thành Lăng tự vạn Phước Thiện để dễ dàng nhận diện.
Ban đầu, Lăng tự vạn được xây dựng bằng lá tranh đơn sơ, trong suốt quá trình lịch sử, nơi đây đã nhiều lần bị chiến tranh tàn phá. Để gìn giữ và tưởng nhớ các vị thần, bà con trong làng đã cùng nhau tu sửa, đến nay vẫn duy trì tục lệ cúng cầu ngư hằng năm để thể hiện lòng thành kính và sự biết ơn đối với những vị thần bảo vệ, luôn che chở cho ngư dân vươn khơi bám biển.
“Lễ cúng cầu ngư chủ yếu là tế các lễ chay cùng 1 con heo quay, mâm lễ tuy đơn giản, nhưng đầy đủ lòng thành kính của bà con dâng lên các vị thần, để cầu mong một năm đánh bắt bội thu”, ông Hương chia sẻ thêm. Theo truyền thống trong lễ cúng, ngư dân sẽ khấn vái các vị thần, mong các vị ban phước lành cho làng chài, giúp họ có được những chuyến ra khơi an toàn và thuận lợi.
Năm nay, với sự đồng thuận của bà con trong làng, nên ban tổ chức đã thay đổi về lịch trình, tổ chức phần hội đua thuyền trước rồi mới tiến hành phần lễ cầu ngư vào ngày hôm sau. Nên ngay từ sáng hôm đầu tiên, các đội đua đã có mặt từ sớm để chuẩn bị. Những chiếc thuyền truyền thống được trang trí lộng lẫy, hội đua diễn ra trong không khí sôi động với sự cổ vũ nhiệt tình của bà con ngư dân.
“Hội đua thuyền này chúng tôi không quan trọng thắng thua, chủ yếu là để rèn luyện sức khỏe, vui chơi là chính. Dù bận rộn, nhưng năm nào chúng tôi cũng tranh thủ dành thời gian tham gia để bà con thêm phần gắn kết, cũng như có thể góp phần gìn giữ được nét văn hóa của ngư dân mình”, anh Nguyễn Xuân Hoài (34 tuổi ), ngư dân tham gia đua thuyền chia sẻ.
Chị Trương Thị Hiệp (55 tuổi), thôn Phước Thiện 1 cho biết, lễ hội này không chỉ là dịp để cầu nguyện cho một năm bội thu, mà còn là cơ hội để chúng tôi thể hiện lòng biết ơn đối với biển cả và các vị thần đã bảo vệ chúng tôi trong suốt những chuyến ra khơi, nên bà con ai nấy cũng phấn khởi.
Chùm ảnh tại lễ hội cầu ngư và đua thuyền:
![]() |
||
|
![]() |
Chủ vạn thực hiện nghi thức đánh trống khai hội. |
![]() |
Lễ hội năm nay gồm có 3 đội đua với hơn 100 vận động viên tham dự. |
![]() |
Hội đua thuyền năm nay gồm có 3 hiệp, mỗi hiệp 3 vòng (6 dạo). |
![]() |
Lễ hội thu hút rất đông người đến xem. |
![]() |
Người dân dùng thúng để cổ vũ các đội đua. |
![]() |
Các bô lão thực hiện phần nghi lễ cầu ngư. |
![]() |
Đặc sắc tiết mục hát bả trạo trong lễ hội cầu ngư. |
Thực hiện: ÁI VY
TIN, BÀI LIÊN QUAN: