(Baoquangngai.vn)- Vào đầu xuân năm 1961, cách đây 74 năm, Đảng hộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Hà Giang – nơi cực Bắc Tổ quốc, được đón Bác Hồ lên thăm. Nói chuyện với đồng bào và cán bộ Hà Giang, Bác Hồ căn dặn 8 điều cần phải làm. Có một điều, đứng vào hàng thứ 6, nhưng hiện nay lại là điều căn dặn rất quan trọng của Bác Hồ, nên xin dẫn lại đây:
“Sáu là, đồng bào phải chú ý vệ sinh. Để giữ gìn sức khỏe thì phải ăn sạch, uống sạch, mặc sạch, ở sạch, có sức khỏe thì lao động sản xuất mới tốt”.
Những lời dặn của Bác Hồ thường rất giản dị, ngắn gọn như vậy, nhưng để hiểu thấu và hành tốt thì thực sự không dễ.
Điều thứ 6 trong căn dặn của Bác Hồ nói về chuyện phải bảo vệ môi trường sống. Người dân muốn có sức khỏe để lao động thì cần phải ăn sạch, uống sạch, mặc sạch, ở sạch, “4 cái sạch” ấy cho tới bây giờ chúng ta vẫn chưa thực hiện tốt được. Ai cũng nói phải bảo vệ môi trường, nhưng mùa xuân 2025 này, bầu trời Hà Nội vẫn xám xịt bụi mịn, mức độ ô nhiễm đứng vào hạng cao nhất thế giới.
Nếu GDP tăng cao, mà ô nhiễm cứ chót vót như vậy, thì chỉ số chất lượng sống của người dân, của cộng đồng vẫn ở mức rất thấp.
Không chỉ bụi mịn trên trời, mà ngay dưới đất, ở nhiều địa phương tình trạng rác thải chất cao như núi vẫn tiếp diễn, khiến cuộc sống của dân làng xung quanh bãi rác như bị đầu độc, đóng chặt cửa vẫn không chặn được mùi hôi thối.
Nếu không có những biện pháp quyết liệt và hữu hiệu chống ô nhiễm thì xã hội càng công nghiệp hóa, lượng chất thải bẩn ra môi trường càng tăng. Đó là điều không thể tránh khỏi. Phải nói, 74 năm trước, ngày Bác Hồ lên thăm Hà Giang, thì môi trường ở miền Bắc Việt Nam vẫn còn khá sạch, nếu so với bây giờ, thì quá sạch. Ngày đó chưa có những loại hóa chất độc hại tràn lên ruộng đồng, năng suất lúa không cao, nhưng người nông dân sản xuất những hạt gạo sạch. Cơm nấu lên vẫn bay mùi thơm phức vì không bị hóa chất làm mất hương. Năm 1961, tôi nhớ ở Hà Nội gạo tám gạo dự, bây giờ gọi là gạo đặc sản, vẫn được bán tự do ngoài chợ, và đó mới thật sự là gạo đặc sản, vì hương thơm của gạo khi nấu lên vẫn ngút ngát, khiến ai đi ngang qua bếp cũng bắt thèm.
Có thể coi những lời căn dặn của Bác Hồ về giữ vệ sinh là những lời dự báo cho 70 năm sau. Ai cũng muốn ăn sạch ở sạch, nhưng thức ăn thì ô nhiễm hóa chất, môi trường sống chung quanh nhà thì ô nhiễm chất thải, ra ngoài đường thì ô nhiễm không khí, làm sao cho “sạch” được đây?
Những lời căn dặn dạy bảo của Bác Hồ không phải nói qua cho xong, mà đòi hỏi chúng ta nghe rồi phải suy nghĩ và làm theo. Bảo vệ môi trường đã trở thành một công cuộc lớn lao không kém gì bảo vệ tổ quốc, nó đòi hỏi mỗi người dân, nhất là những quan chức có trách nhiệm phải là những chiến sĩ đến thẳng những nơi ô nhiễm nặng nhất để tìm những biện pháp tháo gỡ. Tự giác và tự nguyện tham gia những hoạt động bảo vệ môi trường chính là bảo vệ cuộc sống của bản thân mình và của cộng đồng. Những lời căn dặn của Bác Hồ vẫn âm vang trong lòng mỗi chúng ta.
THANH THẢO
TIN, BÀI LIÊN QUAN: