Không ghi bàn nhưng cũng chẳng giữ sạch mành lưới nhà, Leicester thất bại 0-4 trước Brentford và tiếp tục dậm chân ở vị trí áp chót bảng xếp hạng.
Âu lo đè nặng lên vai HLV Ruud van Nistelrooy và các cầu thủ Leicester ở cuộc tiếp đón Brentford tại sân nhà King Power trong trận đấu sớm nhất vòng 26 Ngoại hạng Anh. "Bầy cáo" cần một chiến thắng để nhanh chóng thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm ở cuối bảng xếp hạng, loanh quanh với những cái tên như Southampton, Leicester hay Ipswich Town từ đầu mùa đến nay.
![]() |
Leicester lún sâu ở đáy bảng. |
Trong khi đó, Brentford có cơ hội vươn lên vị trí thứ 10, chen chân vào nhóm tranh vé dự cúp châu Âu nếu đánh bại được Leicester như ở lượt đi (Brentford thắng 4-1). Đây không phải mục tiêu ngoài tầm tay của thầy trò HLV Thomas Frank dù đội bóng của ông chỉ thắng 2 nhưng thua đến 3 ở sáu trận gần nhất, gồm ba lần bại trận trước Liverpool, Arsenal và Tottenham.
HLV Ruud Van Nistelrooy đứng trước nguy cơ bị sa thải và ông chỉ còn biết chắt chiu từng cơ hội để giữ ghế. Có trong tay lợi thế sân nhà, nhà cầm quân người Hà Lan xua quân tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Jamie Vardy có cơ hội mở tỉ số ngay ở phút thứ 4 nhưng cú dứt điểm của lão tướng này không thể thắng được thủ môn Mark Flekken trong tư thế đối mặt.
Brentford tránh được mối nguy cơ tương tự sau pha dứt điểm bất thành của Woyo Coulibaly và nhanh chóng triển khai thế trận phản công. Phút 17, Mikkel Damsgaard tung đường chuyền chuẩn xác cho Yoane Wissa ghi bàn mở tỉ số trận đấu cho đội khách.
Cách biệt được nới rộng chỉ sau đó mười phút sau, lần này vẫn là Mikkel Damsgaard đóng vai trò kiến tạo để đồng đội Bryan Mbeumo lập công cho Brentford. Tiền vệ người Đan Mạch đã góp công vào 10 pha kiến tạo tính đến thời điểm này, chỉ kém Mohamed Salah, tác giả 15 đường chuyền thành bàn tại Liverpool.
Mọi thứ dường như được an bài chỉ sau khoảng nửa giờ thi đấu. Phút 32, Bryan Mbeumo thực hiện pha đá phạt và Christian Norgaard bật cao đánh đầu ghi bàn vào lưới thủ thành Mads Hermansen phía Leicester.
Dẫn trước với cách biệt 3-0, Brentford vẫn không ngừng gia tăng sức tấn công. Chỉ tiếc là hết Kevin Schade đến Keane Lewis-Potter đều không tận dụng tốt các cơ hội được trao. Sau giờ nghỉ, đến lượt Yehor Yarmoliuk thử thách tài nghệ của thủ môn Mads Hermansen nhưng rồi người giữ thành của đội chủ nhà vẫn phải vào lưới nhặt bóng lần thứ tư trong trận. Cầu thủ vào thay người Fabio Carvalho ghi bàn ở phút 89, ấn định chiến thắng 4-0 giòn giã cho Brentford.
Đám đông khán giả cố nán lại sân King Power đến thời điểm này đã không thể giấu nổi nỗi thất vọng. Đoàn quân của Ruud Van Nistelrooy lập kỷ lục đáng quên tại Premier League khi không ghi bàn trong sáu trận sân nhà liên tiếp.
Trong khi đó, với 4 chiến thắng sân khách liên tiếp, Brentford cũng có cho riêng mình thành tích mà chưa đội bóng nào Premier League mùa này thực hiện được.
Brentford vượt lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng còn với Leicester, thất bại thứ 10 trong 11 trận đấu gần nhất đã níu chân họ ở vị trí 19/20, kém 2 điểm so với Wolverhampton đang ở vị trí tạm được xem là an toàn…
Theo NLĐO