"Kép phụ" Joselu lập công, Tây Ban Nha loại Ý ở bán kết Nations League

09:28, 16/06/2023
.

Không chỉ đối mặt với áp lực tâm lý đè nặng, tuyển Ý còn yếu bản lĩnh khi để thủng lưới bàn quyết định khi trận bán kết Nations League với Tây Ban Nha chỉ còn tính bằng giây.

Giới chuyên môn đề cập rất nhiều đến cái gọi là "hội chứng về nhì" trước giờ bóng lăn trận bán kết Tây Ban Nha – Ý không phải không có lý. Serie A có đến 5 đại diện lọt vào bán kết ba cúp châu Âu mùa này và Inter Milan, AS Roma, Fiorentina lần lượt góp mặt ở trận chung kết Champions League, Europa League, Europa Conference League nhưng rồi tất cả đều thất bại.

Joselu ghi bàn, đưa Tây Ban Nha lần thứ nhì vào chung kết Nations League sau ba mùa.
Joselu ghi bàn, đưa Tây Ban Nha lần thứ nhì vào chung kết Nations League sau ba mùa.

Ngay cả tuyển trẻ Ý vừa vào đến trận chung kết World Cup U20 cũng để thua đối thủ đồng trang lứa Uruguay, không thể tiếp bước các đàn anh từng lên ngôi vô địch châu Âu ở EURO 2020 cách đây chưa lâu.

Bóng đá Ý liên tục thất bại trên khắp các mặt trận và vì lẽ đó, nói các tuyển thủ Ý không lo lắng trước trận bán kết Nations League thứ nhì rạng sáng 16-6 với đối thủ nhiều duyên nợ Tây Ban Nha là không thật sự đầy đủ. Ra sân với tâm trạng nặng nề dù lực lượng có phần vượt trội so với đối thủ, tuyển Ý sớm bộc lộ khiếm khuyết của mình.

Mới phút thứ 3, pha giao trả bóng giữa thủ thành Gianluigi Donnarumma và thủ quân Leonardo Bonucci bị Gavi bắt bài và dưới tác động của pha tranh chấp quá quyết liệt với tuyển thủ trẻ Tây Ban Nha, Bonucci để mất bóng vào chân Yeremy Pino và chân sút 20 tuổi này không khó để sút hạ thủ môn Donnarumma, mở tỉ số trận đấu.

Thua bàn sớm, nhưng tuyển Ý cũng không phải chờ đợi lâu để có bàn gỡ từ sai lầm của tân binh Robin Le Normand phía Tây Ban Nha. Trung vệ này lóng ngóng xoay trở và để bóng chạm tay sau pha dứt điểm của Nicolo Zaniolo phía tuyển Ý. Trên chấm đá phạt 11m, tiền đạo kỳ cựu Ciro Immobile không khó để đánh bại thủ thành Unai Simon, san bằng cách biệt 1-1.

Trận đấu từ đây diễn ra với nhịp độ khá chậm khi đôi bên đều chơi rất thận trọng. Dù vậy, vẫn có nhiều tình huống làm thót tim các CĐV đôi bên, như pha ghi bàn vào lưới Tây Ban Nha trong tư thế việt vị của Davide Frattesi phút 21, hay hai lần Alvaro Morata đối mặt với thủ thành Donnarumma bất thành cuối hiệp một.

Sau giờ nghỉ, Tây Ban Nha gần như kiểm soát toàn bộ thế trận, chỉ tiếc là Morata và Rodri lại bỏ lỡ các cơ hội có thể ghi bàn. Trong tình thế bế tắc, HLV Luis De La Fuente buộc phải tung vào sân các cầu thủ có khuynh hướng chơi tấn công như Sergio Canales, Marco Asensio, Ansu Fati và Joselu. Phút 88, Rodri tung cú sút xa bật người hai cầu thủ Ý, bóng đến chân Joselu và chân sút 33 tuổi đang khoác áo Espanyol không bỏ qua cơ hội ghi bàn bằng cú đệm bóng cận thành cực kỳ nhạy cảm.

Thắng 2-1 tương đối chật vật trước người Ý và lặp lại đúng tỉ số trận bán kết Nations League cách đây hai năm, Tây Ban Nha tiến vào trận chung kết chờ tranh ngôi vô địch Nations League với Croatia vào ngày 19-6. Ý ngậm ngùi chờ tranh hạng ba với chủ nhà Hà Lan.

Theo ĐÔNG LINH/NLĐO

 


Ý kiến bạn đọc


.